Tài Liệu - Chia Sẻ
Tình Yêu Tận Hiến
02-02-2015 9:25 pm

Anh và em, đôi bạn thân từ bé
Thuở tâm hồn còn trong trắng thơ ngây
Cứ vui chơi ca hát suốt đêm ngày
Chẳng ưu tư, chẳng muộn phiền lo lắng.

Đến một ngày khi đôi ta vừa lớn
Trái tim hồng rung nhịp đập đầu tiên
Biết ước mơ đến một cõi bình yên
Chỉ hai người, tay trong tay dạo bước.

Tóc em mềm như bóng trăng lả lướt
Má em hồng nét đẹp tuổi đôi mươi
Đôi môi xinh trang điểm những nụ cười
Để lòng anh thương thầm rồi trộm nhớ.

Anh mong sao tơ Trời xe chỉ đỏ
Cho đôi mình mãi mãi được gần nhau
Hai con tim kết nối những nhịp cầu
Cùng dựng xây một Thiên Đường hạnh phúc.

Nhưng dường như đó chỉ là điều ước
Một điều ước âm thầm của riêng anh
Bởi tim em dù có chỗ cho anh
Em cũng dành tình yêu cho Người nữa.

Người là Đấng em kính tôn từ nhỏ
Trong thâm sâu, qua lời nguyện chân tình,
Em đã nghe Đấng ấy mời gọi mình
Tiến dâng Người một lễ dâng trinh khiết.

Dẫu trong tim vương giọt buồn nuối tiếc
Anh dặn lòng cố nở nụ cười tươi
Khi nhìn em khoác tu phục lên người
Em hiến trọn cuộc đời cho nhân thế

Sống hy sinh, âm thầm và lặng lẽ
Vui niềm vui của bổn phận hàng ngày
Yêu hết mình và phục vụ hăng say
Chỉ cho đi, mà không chờ đền đáp.

Nếu tim em luôn cảm thấy ấm áp
Thì lòng anh cũng hạnh phúc, an vui
Anh vẫn yêu em, yêu suốt cuộc đời
Bằng một tình yêu, không hề chiếm giữ.

(Nguồn Dòng Tên VN)

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Untitled Document