Suy niệm - Sống lời Chúa
SỐNG TRÔNG CẬY VÀ PHÓ THÁC.
11-11-2016 3:12 pm
Năm 2009, thế giới hoang mang qua bộ phim "2012" được trình chiếu khắp nơi. Bộ phim "2012" là một chuyện khoa học giả tưởng diễn tả thảm họa kinh hoàng của vùng Thái Bình Dương, nơi thành phố Los Angeles bị phá hủy như ngày tận thế. Bộ phim được thực hiện do Roland Emmerich. Người ta lo lắng, sợ hãi, và chuẩn bị với những tin đồn về một biến cố tận thế trong âu lo và hoảng sợ.

Những tuần lễ sau cùng của năm Phụng vụ, Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng đến thời cánh chung của lịch sử nhân loại, đồng thời cũng cho thấy một thế giới mới được khai sinh trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa hằng sống.

Bài đọc thứ nhất trích Sách Tiên Tri Malakia. Sách Malakia tràn đầy những niềm hy vọng cứu thế. Malakia giới thiệu tiên tri Elia như một vị tiên tri mở ra một kỷ nguyên Đấng Cứu Thế và chuẩn bị đất nước cho sự kiện viếng thăm của Thiên Chúa. Đây là kỳ vọng dành cho thời kỳ Tân Ước với sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế sau này.

Bài đọc thứ 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu trong giáo đoàn Thêxalônica. Họ đang nghĩ rằng sắp đến ngày tận thế, cho nên họ lười biếng không muốn làm gì nữa cả. Ngài khuyên họ an tâm tin tưởng và làm việc.

Bài Tin Mừng Luca hôm nay Chúa Giêsu nói về ngày sau hết và thái độ của chúng ta cần sống theo ý Chúa qua dấu chỉ thời đại với niềm tin tưởng, cậy trông, và phó thác. Chúa Giêsu cho chúng ta hay tận thế là điều không thể tránh khỏi. Ngài báo trước nhân loại sẽ phải đối diện với những gian lao, đau khổ, thăng trầm, biến động của lịch sử, nhiều dấu chỉ thời đại như ngôn sứ giả, chiến tranh loạn lạc, động đất, nổi loạn, ôn dịch, đói kém,… cũng như sự bách hại sẽ xảy đến. Nhưng đâu là thái độ đúng đắn của chúng ta. Đức Kitô mời gọi chúng ta sống thái độ đúng đắn trước những dấu chỉ thời đại: "Chúng con cứ bền đỗ, chúng con sẽ giữ được linh hồn chúng con." Chúa mời gọi chúng ta sống trông cậy và phó thác hoàn toàn vào Chúa, để chúng ta được ơn cứu độ.

Cha Anton Luli là một linh mục dòng Tên. Ngài bị Cộng Sản bắt ngay trước ngày Giáng Sinh 1947 và bị giam 40 năm trời. Ngài viết trong nhật ký: "Nhưng cùng với sự đau khổ tôi chịu... tôi cảm thấy sự hiện diện đầy an ủi của Chúa Giêsu ở trong lòng... Vào những lúc ấy, sự hỗ trợ của Người là một điều mà tôi chỉ có thể gọi là "phi thường" thật vui sướng thật an ủi mà Chúa Giêsu đã đem cho tôi." Ngài đã hoàn toàn trông cậy và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, trong những gian lao thử thách đau thương của cuộc đời. Hình ảnh và cuộc sống của Cha Anton Luli trong những lúc gian lao là tấm gương cho chúng ta sống trông cậy và phó thác tuyệt đối vào Chúa.

Do đó, qua các dấu chỉ thời đại, Chúa mời gọi chúng ta trong mọi hoàn cảnh, hãy sống tin tưởng hơn, cậy trông hơn, và phó thác hơn, đồng thời, hãy sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại với những hồng ân yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.
Untitled Document