Ngày 27 tháng 5, Cảnh sát của chế độ độc tài Daniel Ortega đã đóng băng các tài khoản của các Giáo Hội Công giáo, đồng thời vu khống Giáo hội tội rửa tiền.
Sau thời gian chuyên cần học hỏi Giáo lý để nhận biết Chúa và nhất là đã có cố gắng thực hành sống đạo, hôm nay vào lúc 1:00pm Chúa Nhật 21/05/2023, 12 anh chị em Dự tòng đã được diễm phúc lãnh nhận ba Bí tích Khai tâm: Rửa tội, Thêm sức và Thánh thể để trở nên chi thể của Chúa Kitô và là con cái của Hội thánh, tại Nhà Thờ St. Luke, Revesby NSW 2212.
Thánh Lễ Sắc Tộc do TGP tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Mary's lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật 18/6/2023.
“ Ta cầu xin Đức Chúa Cha, Người sẽ ban Đấng khác từ trời xuống với các con, và ở cùng các con luôn, vì đó là Đấng Thánh Linh” (Yn.14: 16)
Câu hỏi: Trong mùa Giáng sinh, hang đá và cây noel được trang trí tại hầu hết tại gia đình của người Công giáo, thế còn Vòng Hoa Mùa Vọng thì sao?
Dù sức yếu vì tuổi cao, thánh nhân vẫn một lòng nhiệt thành truyền giáo và chỉ một thời gian ngắn hàng ngàn người đã xin trở lại đạo và được chính Ngài rửa tội. Ngài đã ý thức sâu xa lời Chúa: ” Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24-25).
Giới thiệu: Cuộc đời Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận là niềm cảm hứng cho rất nhiều người. Cảm hứng cho đời sống. Cảm hứng cho sáng tác. Nhiều công trình kiến trúc mang tên ngài. Nhiều hội đoàn mang tên ngài. Nhiều giải thưởng mang tên ngài. Nhiều quỹ phát triển mang tên ngài. Nhiều bậc cha mẹ muốn con cái mang tên ngài. Tuy đã có nhiều bài văn, thơ, nhạc, viết về ngài, nhưng dành trọn hẳn một tác phẩm cho cuộc đời của ngài vẫn là điều hiếm hoi. Trong tình hình ấy, Trường ca “Vị Tù Nhân Mang Số 13” của tác giả Eymard An Mai Đỗ, O.Cist xuất hiện đáp lại mong đợi của biết bao người mộ mến Vị Tôi Tớ Chúa Nguyễn văn Thuận.