KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
17.10 Kính thánh Inhaxiô Antiocha
Khi cơn bão tố bắt đạo của hoàng đế Đôminitianô tác động vào các Kitô hữu tại Syria, thì ngài luôn tỉnh thức và không mệt mỏi trong các cố gắng gợi hứng hy vọng và sức mạnh cho đoàn chiên còn non yếu của ngài.

Sinh trưởng ở Syria, vào khoảng năm 50, Inhaxiô cùng với bạn mình là Polycarp, là những người từng được nghe những lời dạy bảo của thánh Gioan Tông đồ. Ngài là vị giám mục thứ ba và được chính bàn tay của các tông đồ Chúa Giêsu phong chức Giám mục cho.

Ngài có những phẩm chất và đức tính nguyên tuyền của một mục tử lý tưởng và của một chiến sĩ chân thật của Đức Kitô. Khi cơn bão tố của cuộc bách đạo của hoàng đế Đôminitianô tác động vào các Kitô hữu tại Syria, thì ngài luôn tỉnh thức và không mệt mỏi trong các cố gắng gợi hứng hy vọng và sức mạnh cho đoàn chiên còn non yếu của ngài. Dịp hòa bình vắn vỏi xảy đến an ủi ngài rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là cho đàn chiên, chứ riêng ngài thì vẫn khao khát được ôm ấp trọn vẹn đời môn đệ của Chúa Giêsu, tức là xuyên qua cả cái chết vì đạo. Đó là vào khoảng năm 107, hoàng đế Trajan sau những chiến thắng lẫy lừng chống lại quân Scyths và quân Dacians, muốn thực hiện môt sự thống trị toàn hảo của ông, nên đã buộc các Kitô hữu và các người ngoại giáo phải cùng thờ các thần linh ngoại đạo. Ai từ chối thì tính mạng bị đe dọa.

Thánh Inhaxiô đã dùng mọi biện pháp để đánh bại mối đe dọa này. Hoạt động của ngài sớm bị bại lộ. Khi Trajan ghé thăm Antiokia và buộc các Kitô hữu phải chối đạo hoặc chịu chết. Inhaxiô cương quyết không chối bỏ đức tin và do đó bị án phải tới Rôma để chịu các thú dữ hành hình và ăn thịt.

Trên đường từ Antioch đến Rôma để chịu tử đạo, đức Giám mục Inhaxiô đã viết bảy lá thư nổi tiếng. Năm lá thư cho các Giáo hội ở Tiểu Á; khuyến khích các Kitô hữu trung thành với Thiên Chúa và vâng lời bề trên. Ngài cảnh giác họ hãy đề phòng những giáo thuyết lầm lạc, và dạy bảo họ những chân lý vững chắc của đức tin Kitô giáo.

“Từ Syria tới Rôma, cha đã phải chiến đấu với các thú dữ, cả trên đường bộ lẫn đường biển, suốt ngày và đêm, vì cha bị trói giữa 10 con báo, và ở giữa đám lính ngày càng trở nên khó chịu, khi cha càng cố gắng tử tế với họ.”

Bất chấp những gian khổ đó, cuộc hành trình của ngài được tất cả các giáo đoàn mà ngài đi qua chào đón với sự tôn kính và sự khích lệ. Sau cùng khi tới Smyrna, ngài gửi lá thư thứ sáu cho bạn học của ngài là đức Giám mục Spolycarp, là người sau này cũng tử đạo vì đức tin. Lá thư sau cùng viết cho các tín hữu Rôma, ngài xin họ đừng ngăn cản ngài chịu tử đạo.

"Ðiều duy nhất tôi xin các bạn là hãy để tôi được tự do dâng hiến máu tôi cho Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa của Thiên Chúa, ước chi tôi được nghiền nát dưới nanh thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền của Ðức Kitô." Lời ước của ngài đã được thể hiện, và đức Inhaxiô từ trần dưới nanh vuốt của sư tử ở Colosseum năm 107.

Đaminh Xuân Uyển SDB