KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Hãy trang bị đầy đủ bằng ơn thánh Chúa (Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ)
Khi chống lại các mưu chước cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giê-su luôn dùng Lời của Thiên Chúa đánh trả quyết liệt với những mánh lới của chúng. Chỉ khi nào ta sống gần và mật thiết với Thiên Chúa, ta mới nhận được Lời Chúa như ánh sáng soi bước cho ta tiến vững chắc tới trước.

Để chuẩn bị tinh thần sẳn sàng cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho loài người, Chúa Giê-su đã vào sa mạc để thực hiện một cuộc tỉnh tâm rất dài, suốt bốn mươi đêm ngày: ăn chay và cầu nguyện.

Ngài vốn là Thiên Chúa Ngôi Hai; nhưng đã tự hạ mình xuống thành thân phận hèn mọn của một con người phàm trần đầy yếu đuối.

Ngài đã nêu gương sáng cho mỗi người chúng ta là luôn luôn phải sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, và đặc biệt hơn nữa là khi sắp sửa thi hành chương trình cao cả của Thiên Chúa đã uỷ thác.

Kẻ thù luôn ào ạt tấn công chúng ta từ ba mặt úp vào, xiết chặt vòng vây: ma quỷ, thế gian và xác thịt.  Trong đó ta có thể xếp ma quỷ và thế gian là quân ngoại xâm; còn xác thịt chính là tên nội gián nguy hiểm vô cùng, ta bị bủa vây trong thế lưỡng đầu thọ địch, cả thù trong lẫn giặc ngoài! Nguy hiểm vì tên nội gián biết ta quá rõ ràng, biết từng ngóc ngách trong tâm hồn, biết hết mọi điểm mạnh và yếu trong ta, biết ngay cả cái tử huyệt đánh ta gục trong chớp mắt! Chính vì lẽ này mà việc đầu tiên Chúa Giê-su cần phải làm là ăn chay cầu nguyện suốt bốn mươi đêm ngày, để diệt trừ tận căn cái mầm mống dễ gây hậu hoạ về sau, phải khống chế nó trước tiên và ngay từ giây phút đầu. Sau đó mới  hy vọng rảnh tay hầu dồn hết sức bình sinh chống chọi với giặc ngoài.

Khi chống lại các mưu chước cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giê-su luôn dùng Lời của Thiên Chúa đánh trả quyết liệt với những mánh lới của chúng. Chỉ khi nào ta sống gần và mật thiết với Thiên Chúa, ta mới nhận được Lời Chúa như ánh sáng soi bước cho ta tiến vững chắc tới trước, (Tv 119: 105). Vậy nếu không luôn sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, ắt ta sẽ phải mò mẩm đi trong bóng tối, rồi hụt chân té ngã hoặc va đầu vào vách đá là hậu quả tất nhiên, làm sao mà tránh khỏi!

Nói tóm lại, ta không thể tự cứu bản thân bằng sức riêng nơi chính mình, nhưng phải luôn luôn cậy dựa vào sự trợ lực mạnh mẽ của Thiên Chúa. Ta có mạnh và chiến thắng được ma quỷ là do ơn Chúa hằng trợ giúp, nên ta không có giây phút nào được quyền huênh hoang tự kiêu tự mãn; nhưng phải cầu nguyện liên lỉ để tiếp tục xin ơn phù giúp, đồng thời tạ ơn Chúa đã đoái thương đáp lời ta cầu xin.

Hơn nữa, việc ăn chay và cầu nguyện là phương thế duy nhất giúp ta có đủ sức mạnh đánh bại loài quỷ dữ câm điếc, (Mc 9:28). Chúa Giê-su là bậc Thầy đã làm gương sáng rõ ràng như thế, vậy nếu ta không siêng năng ăn chay cầu nguyện theo Thầy của mình, mà chỉ cậy dựa vào chính mình hay vào đâu khác, rồi dám liều mình xông ra trận tuyến chống lại ba thù, thì hẳn ta là kẻ rồ dại, chắc chắn sẽ hứng chịu hậu quả thảm hại: từ chết cho đến chết mất xác, chứ không có cơ hội chỉ bị thương!

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ Chúa đã làm gương sáng rõ ràng cho chúng con học theo. Trong mùa Chay thánh này, xin giúp chúng con luôn lắng nghe Lời Chúa, qua giáo huấn của Mẹ Hội Thánh, sống tâm tình khiêm cung và chăm chỉ cầu nguyện, ăn chay hãm mình, hầu Chúa phù giúp chúng con được trang bị đầy đủ sức mạnh bước theo chân Ngài, để cùng chiến đấu chống lại ba thù, cùng chết với Ngài, và sẽ cùng được phục sinh với Ngài.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ