Chúa Nhật thứ Ba mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật Vui Mừng. Vui vì đại lễ Giáng Sinh gần kề. Nhưng cái lý do cội nguồn là vì Đấng chúng ta mong đợi, Chúa Kitô, là chính Niềm Vui. Ngài là niềm vui của chúng ta. Một niềm vui chân thực, vững bền, có thể giúp vượt thắng thử thách để vui sống.
Bài đọc một từ sách Isaia tràn ngập hình ảnh vui tươi: Thiên Chúa loan báo sự can thiệp của Ngài, và mời gọi mọi người hãy vui lên trước tin mừng này. Là ngôn sứ, Isaia được cảm nghiệm niềm vui đợi chờ trong chính sứ mạng của mình: ông được Thánh Thần xức dầu để ra đi loan báo tin mừng cho người nghèo, ơn giải thoát cho người tù đầy, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Thời đại của Đấng Messia còn được diễn tả như niềm vui của ngày cưới, như chồi lộc chứa chan hy vọng trong cuộc sống.
Nhưng những gì mà tiên tri Isaia loan báo chỉ hoàn tất nơi chính Chúa Kitô, Đấng mà Gioan đã đến để dọn đường, và cũng chính là người giới thiệu và làm chứng cho Ngài, như ông đã khẳng định với những người Do thái: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa ngay đường Chúa”. Ông đến làm chứng cho Đấng đến sau ông, nhưng lại có trước ông. Ngài là ‘ánh sáng’ chân thật đã chiếu vào trần gian u tối.
Chính Ngài đã xác định sau này, khi khởi đầu cuộc đời công khai: những gì nói về ơn gọi của Isaia ở trên, đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi Ngài. Đó là lý do làm cho sự mong đợi của ta hôm nay ngập tràn hy vọng và niềm vui. Nhưng niềm vui chỉ thấm nhập đời ta, khi ta gặp được Chúa, Đấng đã đến ở giữa chúng ta, và chúng ta vẫn tiếp tục đợi chờ lần Ngài lại đến, để đưa ta đi vào Niềm Vui trọn vẹn và vĩnh cửu.
Chính trong nỗi đợi chờ ấy, chúng ta được mời gọi: “Hãy cầu nguyện. Hãy tránh xa điều dữ dưới mọi hình thức”:
Vâng, trong lúc chờ đợi ngày Chúa quang lâm, chúng ta được Chúa mời gọi tỉnh thức qua những thái độ mà thánh Phaolô tông đồ gợi mở:
Cuối cùng, “hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức”, bởi sự dữ ngăn cản chúng ta đến với Chúa.
Sống như vậy là chúng ta vừa sẵn sàng đợi đón Chúa đến trong vinh quang ngày sau hết, vừa để Chúa chiếm ngự bằng ân sủng mỗi phút giây hôm nay, khi mở rộng tấm lòng, mở rộng con mắt lòng tin, để nhận ra điều mà Gioan nói với chúng ta: “Giữa anh chị em có một Đấng mà anh chị em không biết”:
Vâng, Ngài vẫn ở mãi giữa chúng ta:
Gặp được Ngài hôm nay sẽ là bảo chứng chắc chắn cho cuộc cuộc hạnh ngộ với Ngài trong phút giây cuối cùng của đời mình, và đặc biệt trong ngày Chúa trở lại
Nếu có được một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa sâu xa, chẳng những chúng ta được nếm hưởng niềm vui dạt dào của Ngài, mà còn có khả năng để nói với mọi người cách hồn nhiên và đầy tính thuyết phục: “Giữa anh chị em có một Đấng mà anh chị em không biết”. Đó là lúc mà chúng ta trở nên một Gioan của thời đại hôm nay: người dọn đường, người giới thiệu, để Chúa đến được với lòng người, để Chúa được hiện diện mỗi lúc sâu thẳm hơn giữa trần đời hôm nay. Amen.
Lm. Antôn Trần Bạch Hổ, SVD