KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Sám Hối và Dọn Đường Chúa Đến (CN 2 Vọng Năm B)
Theo thánh Gioan Tẩy Giả, việc dọn đường cho Chúa đến là lòng sám hối và lãnh nhận phép thánh tẩy. Ông khuyên tất cả mọi người hãy từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về đường lành, và lúc đó mọi người sẽ xứng đáng hưởng ơn cứu độ.

Công tước D’Ossone, một nhà chính trị trứ danh, vào năm 1624 lên chức phó vương ở Naples. Một hôm, ông đến thăm nhà tù và hỏi từng phạm nhân là đã làm gì mà mình bị giam. Tất cả mọi tù nhân đều kêu là mình bị oan, duy chỉ có một anh cúi đầu nhận tội, và còn nói đáng lẽ ra mình phải chịu phạt hơn nữa mới xứng đáng. Thấy anh ta khiêm nhường nhận lỗi, công tước bảo: "Như vậy thì anh ở đây không phải chỗ: anh có tội mà sao lại ở giữa những người vô tội này? Hãy ra khỏi đây, Ta tha cho anh.”

Chúa cũng sẽ tha tội cho tất cả những ai thành thật thú nhận sám hối tội lỗi của mình, bởi vì bản tính của con người là hay sa ngã, còn bản tính của Thiên Chúa là hay tha thứ. Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Chúa mời gọi chúng ta Sám Hối và Dọn Đường Chúa đến trong Mùa Giáng Sinh năm nay.

Trong Bài đọc 1, Đoạn trích phần thứ hai của sách Tiên Tri Isaia, được gọi là Sách An ủi, tường thuật về thời nô lệ của Israel đã chấm dứt, Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho dân. Ngày xưa vì đã phản bội Giao ước, đã phản bội Chúa, nên Thiên Chúa đã cho họ bị lưu đầy. Nay dân Chúa đã biết hối lỗi, Thiên Chúa ân xá cho họ và sẽ đưa họ về Quê Hương. Việc loan báo này được coi như là loan báo Tin Mừng cứu độ.

Bài đọc 2 trong Thư của Thánh Phêrô, các Kitô hữu đầu tiên cứ tưởng rằng ngày Chúa trở lại trần gian sắp đến. Thức lâu chầu mỏi, họ đâm ra chán nản, không tha thiết gì đến việc dọn đường cho Chúa. Nhưng thánh Phêrô cho biết sở dĩ Chúa chậm đến là vì Ngài nhẫn nại, ban thêm thời gian cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hối khi Ngài mời gọi: "Chúng ta mong đợi trời mới đất mới."

Bài Tin Mừng Marco hôm nay nói về Đấng Messia, Đấng Cứu Thế, trong Cựu Ước loan báo chính là Đức Giêsu Kitô, Ngài sẽ đến. Nhưng trước khi Ngài đến, Gioan Tẩy Giả, đã dọn đường cho Ngài. Ông đã chọn nơi cô tịch nơi hoang địa để thi hành sứ vụ, nhằm tránh xa chốn ồn ào của thành phố, giúp cho lời nói của ông được người đời nghe rõ hơn và dễ thấm nhập nơi nội tâm con người. Gioan Tẩy Giả cũng lặp lại lời tiên tri Isaia mời gọi dân chúng sám hối và dọn đường Chúa đến: "Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa đến." Gioan Tẩy Giả thực sự là Đấng Tiền Hô rao giảng sự sám hối để chờ đợi Chúa đến. Qua nếp sống gương mẫu của Ông, từng đoàn người kéo đến bờ sông Giordan chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.Theo thánh Gioan Tẩy Giả, việc dọn đường cho Chúa đến là lòng sám hối và lãnh nhận phép thánh tẩy. Ông khuyên tất cả mọi người hãy từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về đường lành, và lúc đó mọi người sẽ xứng đáng hưởng ơn cứu độ.

Trong tâm tình của Mùa Vọng, đâu là thái độ sám hối và dọn đường Chúa đến cho riêng cá nhân tôi? Thái độ sám hối cần thiết là lòng khiêm tốn, là tâm tình sám hối ăn năn các tội lỗi của tôi, để được ơn tha thứ. Chuẩn bị tâm hồn để dọn đường Chúa đến, là thái độ từ bỏ những vật cản ngăn Chúa đến với tôi, đó là lòng ích kỷ, thiếu bác ái yêu thương, đó là những lần tôi thiếu sót bổn phận đối với Chúa và tha nhân...Thiên Chúa mời gọi tôi sám hối và dọn đường Chúa đến qua lời mời gọi tha thiết của Gioan Tẩy Giả: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng."

Lạy Chúa, Chúa mời gọi con sám hối và dọn đường Chúa đến. Xin cho con biết lắng nghe lời mời gọi tha thiết này, để chuẩn bị đón chờ Chúa đến trong Mùa Giáng Sinh năm nay. Con đang chuẩn bị đón Chúa đến bằng tâm tình sám hối ăn năn, bằng thái độ sẵn sàng từ bỏ những hàng rào ngăn cản Chúa đến với con. Lạy Chúa, xin hãy đến với con và ban cho con hồng ân yêu thương và bình an trong Mùa Giáng Sinh năm nay. Amen.

LM. Paul Chu Văn Chi.