KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Sự Kỳ Diệu Của Tiếng Xin Vâng
Qua việc chấp nhận sứ điệp của thiên thần, Mẹ cho phép Ngôi Lời ngự vào cung lòng và biến đổi Mẹ từ một trinh nữ đơn thuần trở thành Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Trong lịch sử cứu độ có hai mẫu đối thoại có thể đặt song song với nhau: mẫu đối thoại giữa con rắn và Eva trong vườn địa đàng, một mẫu đối thoại đã đưa tội lỗi vào thế gian, và chính từ mẫu đối thoại này đã đưa đến mẫu đối thoại giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria, một mẫu đối thoại phát sinh ơn cứu chuộc cho nhân loại. Qua hai mẫu đối thoại này chúng ta có thể nhận ra hai thái độ tương phản nhau: một bên là sự ngạo mạn và một bên là sự kính trọng. Eva ưng thuận lời đề nghị của con rắn và tội lỗi đã vào thế gian. Đức Maria với lời thưa xin vâng và Đấng Chuộc Tội đã vào thế gian, nhân loại được kết hiệp trở lại với Thiên Chúa Sáng Tạo.

 

Cuộc đối thoại giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria đã biểu lộ rằng Mẹ Maria có quyền tự do chọn lựa. Cả nhân loại chờ đợi sự chọn lựa của Mẹ. Mẹ có quyền chọn để từ chối không cho phép Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Người qua Mẹ. Mẹ cũng có thể chọn để miễn cưỡng đồng ý như Zachariah, khi cũng chính sứ thần Gabriel hiện ra và nói với ông trong đền thờ về việc vợ ông sẽ mang thai Gioan Tẩy Giả. Mẹ có thể từ chối lời yêu cầu của Chúa nhưng lại mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể. Qua việc chấp nhận sứ điệp của thiên thần, Mẹ cho phép Ngôi Lời ngự vào cung lòng và biến đổi Mẹ từ một trinh nữ đơn thuần trở thành Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa. 

 

Với tiếng Xin Vâng, Mẹ đã chấp nhận cộng tác vào chương trình cứu chuộc. Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, ngự xuống mặc lấy xác phàm trong cung lòng của Mẹ. Sự hiệp nhất bản tính Thiên Chúa với bản tính loài người được thực hiện. Con Thiên Chúa trở thành con của Mẹ. Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa, mang lại sự sống mới cho nhân loại, sự sống Thiên Chúa đến thế gian. Với tiếng Xin Vâng, Mẹ đã trở thành nhịp cầu nối liền giữa trời với đất, nhịp cầu kỳ diệu để Ngôi Hai Thiên Chúa xuống với loài người để tỏ bày cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa là Cha và dẫn đưa họ về với Chúa Cha.  

 

Chúng ta không chỉ đang sống trong thời gian chờ đợi Giáng sinh nhưng còn đang sống trong thời gian của Ngôi lời Nhập Thể. Lời của Chúa thầm thì bên tai Mẹ, và Mẹ đã cưu mang. Lời của Chúa cũng thì thầm bên tai chúng ta và chúng ta cũng phải cho phép Chúa ngự vào tâm hồn để chúng ta trở thành những nhịp cầu mà qua đó Chúa dùng để đến với những người chúng ta gặp gỡ.

 

LM FX Nguyễn Văn Tuyết