KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật - Hãy đến, tiệc linh đình đã dọn sẵn! (Lm. Remy Bùi Sơn Lâm)
Thiên Chúa vẫn mời gọi và dành chỗ cho mỗi chúng ta trong “tiệc cưới nước trời”. Người mong đợi sự đáp trả trong tự do của chúng ta. Nhưng sự chuẩn bị và đáp trả không thể chỉ theo cách thế của riêng ta nhưng phải phù hợp theo khuôn phép của “chủ tiệc tối cao”!

Mùa đại dịch với những đòi buộc “giãn cách xã hội” đã và đang khép lại trong thời gian lâu dài nhiều sinh hoạt vốn quen thuộc, nhất là những tụ hội liên hoan, những tiệc cưới linh đình, đông đảo thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần.  Nhưng hẳn là những cảnh trí và kinh nghiệm ấy vẫn rất gần gũi trong tâm tình, hồi ức và mong đợi của mỗi người.  

Các Bài Đọc Thánh Kinh tuần này cách riêng làm nổi bật hình ảnh và cảm nghiệm về những yến tiệc.  Bài đọc 1, tiên tri Isaiah loan báo cho người Do Thái giữa cảnh lưu đầy tan hoang, u buồn và đói nghèo về cuộc khải hoàn sau cùng của Thiên Chúa: “Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon…Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân…tiêu diệt sự chết đến muôn đời…lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt…” (Is 25:6-10).  Bài Tin Mừng thì mô tả niềm vui cứu độ và sự thành toàn muôn đời như là một “tiệc cưới thiên triều”. Chúa phán: “Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi việc đã sẵn sàng: xin mời đến dự tiệc cưới.” 

Sự nồng nhiệt đáp trả lời mời và đặc biệt sự chung chia hay đan kết về tâm tình và ý hướng giữa người thiết đãi và người tham dự là nền tảng cần thiết cho những yến tiệc.  Điều này được nhấn mạnh cách riêng trong phần hai của Tin Mừng hôm nay (hay đúng hơn là một dụ ngôn khác được nối kết vào dụ ngôn ban đầu!): “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” (Y phục lễ cưới phù hợp thường được cung cấp sẵn cho khách tham dự trong các tiệc cưới cung đình thuở xưa!)

Thiên Chúa vẫn mời gọi và dành chỗ cho mỗi chúng ta trong “tiệc cưới nước trời”.  Người mong đợi sự đáp trả trong tự do của chúng ta.  Nhưng sự chuẩn bị và đáp trả không thể chỉ theo cách thế của riêng ta nhưng phải phù hợp theo khuôn phép của “chủ tiệc tối cao”!  Chúng ta mong ngóng, đón đợi và chuẩn bị thế nào cho cuộc hạnh ngộ cuối đời với Đấng là nền tảng mọi thành toàn vĩnh cửu?  Chúng ta nếm cảm trước cách nào hương vị bàn tiệc thiên quốc ngang qua những bàn tiệc trần gian, cách riêng qua Bàn Tiệc Thánh Thể, nơi Đức Kitô là chính nguồn sức mạnh và sức sống? (x. Bài đọc 2, Phil 4:12-14.19-20)  “Lễ phục” của chúng ta có đậm sắc mầu của niềm tin, tình yêu và hy vọng như Chúa đặt định qua gương mẫu Đức Kitô, Con yêu dấu của Người? 

"Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh chi em, theo sự phú túc vinh quang của Người trong Đức Giê-su Kitô.”

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm