KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Theo chiều kích tâm linh, Mùa Chay cũng đúng thật là “Mùa Xuân thiêng liêng” vậy! Phải, đây là những ngày tháng hồng phúc cho đời sống tâm linh của chúng ta được đổi mới, trỗi dậy và vươn lớn.

Mùa Xuân thiêng liêng mới…

Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta được mời gọi nồng nhiệt tiến bước, từ thứ Tư Lễ Tro vừa qua, theo hành trình của một Mùa Phụng Vụ mới rật đặc biệt – Mùa Chay Thánh.  Trong Anh ngữ, tiếng chỉ về Mùa Chay – “Lent” lại là một chữ cổ xưa chỉ vể “mùa Xuân”, hẳn là vì Mùa Chay thường cũng là khởi đầu mùa xuân của thiên nhiên và đất trời bên Âu Châu.  Theo chiều kích tâm linh, Mùa Chay cũng đúng thật là “Mùa Xuân thiêng liêng” vậy! Phải, đây là những ngày tháng hồng phúc cho đời sống tâm linh của chúng ta được đổi mới, trỗi dậy và vươn lớn.  Không lạ gì, lời tung hô và thúc giục của Thánh Phaolo mang âm hưởng đặc biệt: “Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.” (x. 2 Cor 5:20 - 6:2).  

Lâu lắm rồi, có người ví von dí dỏm thế này:

“Nếu ta là những con dao,  

thì mùa Chay là thời điểm giũa bén lại lưỡi dao;

Nếu ta là những chiếc xe,  

thì mùa Chay là thời điểm thay dầu mỡ và điều chỉnh bộ máy;…

Nếu ta là những vườn cây, 

thì mùa Chay là thời điểm bón phân và nhổ cỏ;

Nếu ta là những thảm nền nhà, 

thì mùa Chay là thời điểm giặt rửa thảm;…

Nếu ta là những cục pin, 

thì mùa Chay là thời điểm nạp điện lại;

Nếu ta là những hạt giống, 

thì mùa Chay là thời điểm nảy mầm, vươn dậy.

Nhưng chúng ta lại không phải là những vật dụng ấy.

Chúng ta là những con người thường khi lỗi lầm; nên cần đền tội;

Chúng ta là những con người thường khi sao nhãng đời sống thiêng liêng, nên cần canh tân thăng tiến;

Chúng ta là những con người thường khi ích kỷ, nên cần bắt đầu cho đi; 

Chúng ta là những con người thường khi quên lạc mục tiêu cuộc đời cùng những hoài bão thiện hảo, nên cần khôi phục chí hướng;

Chúng ta cũng là những con người thường khi trì trệ, thối thoái trách vụ, nên cần sắp đặt thời gian nghiêm chỉnh để tập trung vào bổn phận.” 

Quả vậy, những bài đọc Thánh Kinh suốt 40 ngày Chay thánh và cách riêng trong Chúa Nhật hôm nay nhắc nhớ về tình trạng con người bị giam giữ trong những cám dỗ, tội lỗi và sự chết – Cuộc xung đột và chiến tranh khốc liệt tại Ukraine lúc này hẳn cũng là minh họa đánh động chúng ta về hậu quả của nhiều những tham vọng và xu hướng xấu khác nhau vốn chế ngự lòng người!  Nhưng đồng thời và trên hết, Các bài đọc Thánh Kinh làm nổi bật công trình Thiên Chúa đã thực hiện ngang qua Sự Chết và Phục Sinh của Đức Kitô, Con Ngài, nhằm cứu gỡ con người khỏi tình trạng thê lương ấy.  

Chúng ta được mời gọi đặc biệt những ngày này để dự phần và nếm hưởng hoa trái của công trình ấy – thường gọi là “Mầu Nhiệm Vượt Qua” – bằng những nỗ lực từng ngày lánh xa sự tội, sự dữ, uốn nắn đời mình dưới ánh sáng Lời Chúa, biến đổi từ thân phận con cháu nô lệ và ngỗ nghịch của Abraham trở nên con cái tự do và tín trung của Cha Trên Trời theo gương Đức Kitô.  (x. Đnl 26:4-10; Roma 10:8-13; Lc 4:1-13)

Những gì đang là cám dỗ và thách đố gai góc nhất cho đời sống tâm linh của tôi? Tôi đối diện và chiến đấu với chúng thế nào?

Tôi cần những thực tập và thao luyện nào mùa Chay này để nên giống Chúa Giêsu hơn? 

“Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, 

đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.  

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, 

đừng cất khỏi con thần khí thánh của Ngài..” (Tv 50: 12-13)  

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm