KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 15 TN Năm C (Lm Paul Chu Văn Chi)
Qua hình ảnh người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng con Sống Lòng Thương Xót và Sống Bác Ái Yêu Thương trong đời sống gia đình và xã hội...

SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Hôm nay, Chúa mời gọi các tín hữu Kitô hãy sống Lòng Thương Xót theo hình ảnh người Samaritanô nhân hậu trong tin Mừng Luca hôm nay. Khi Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh tình yêu bác ái của người Samaritano nhân hậu đối với người bị nạn, Người nói với nhà thông luật: "Ông hãy đi và làm như vậy." 

Hình ảnh người Samaritanô nhân hậu, còn thấy được nơi Thánh Frederick Ozanam (1813-1853). Ngài phục vụ người nghèo ở Paris và thu hút những người khác cùng phục vụ người nghèo khắp thế giới, qua Hội St Vincent de Paul, công việc của ngài vẫn tiếp tục cho tới ngày nay trên toàn thế giới. 

Hình ảnh người Samaritanô nhân hậu nơi Cha Maximilien Kolbe xin chết thay cho bạn tù, hay nơi Thánh Martino Porres bán mình làm nô lệ thay cho người khác, hoặc nơi cha Damien tông đồ người cùi tại Molokai. Báo chí Pháp đăng hình của Cha Damien sau mấy chục năm phục vụ trong trại cùi, ghép cạnh hình cha hồi còn trẻ. Tấm hình gây xúc động cho biết bao con người vì tình bác ái và yêu thương của Ngài. 

Như thế, Đức Kitô lấy hình ảnh người Samaritanô nhân hậu dạy chúng ta bài học Sống Bác Ái Yêu Thương. Trước hết, hãy sống bác ái yêu thương ngay trong đời sống gia đình: "Charity begins at home." Bác ái bắt đầu từ gia đình. Sau đó, Sống Bác Ái Yêu Thương lan tỏa sang những người chung quanh, nhất là những người nghèo hèn, yếu đuối, cô thân, và cô thế.

Văn Hào Leon Tolstoy đã chia sẻ: “Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng quên những điều quan trọng nhất trong đời, hãy sống cho người khác và làm những điều tốt cho họ.”

Hình ảnh người Samaritanô nhân hậu còn tìm thấy nơi Bác Sĩ Albert Shweitzer (1875-1965). Bác sĩ Albert Schweitzer đậu bác sĩ tại Đại học Strasbourg. Ông cưới chị Helène Breslaw. Hai người chấp nhận sang Phi Châu cùng làm việc bác ái yêu thương giúp đỡ các người nghèo tại đây. Tại nơi nghèo nàn này, suốt ngày, Albert giúp đỡ người nghèo qua vai trò bác sĩ, và vợ ông, Hélène Breslaw làm y tá phục vụ trong bác ái yêu thương xuyên suốt 43 năm trời. Ông được giải thưởng Nobel hòa bình năm 1952.  Albert Schweitzer đã nói: "Người hạnh phúc thật là người biết tìm cách sống phục vụ cho người khác". 

Trong Sách Đệ Nhị Luật, Chúa cũng truyền dạy chúng ta: “Hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người.” Tuân giữ giới răn của Người chính là sống Giới Luật Yêu Thương.

Với bài đọc 2, Thư Colosse nhắn nhủ chúng ta: “Thiên Chúa ban hòa bình trên trời và dưới đất” đặt trên nền tảng yêu thương và lòng thương xót.

Lạy Chúa, qua hình ảnh người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng con Sống Lòng Thương Xót và Sống Bác Ái Yêu Thương trong đời sống gia đình và xã hội, luôn thực hành lòng yêu thương qua phục vụ và sống nhân từ quảng đại trong suốt cuộc đời, để cùng nhau xây dựng một thế giới trong bình an, yêu thương, bác ái, và hạnh phúc.

LM. Paul Chu Văn Chi.