KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Ý Nghĩa Tâm Linh Của Bí Tích Thánh Thể.

 Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/Jwps183om9g

 

 

Bối cảnh của câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất là tiên tri Êlia chấp nhận lời mời gọi của Chúa để thi hành một sứ vụ nguy hiểm là đến gặp vua Ahab, một người đang từ bỏ Thiên Chúa để tôn thờ tà thần mà vợ của ông, nữ hoàng Jezebel, đang thờ phượng. Bỏ gia đình và công ăn việc làm lại đàng sau, ông lên đường băng ngang qua hoang địa để đến hoàng cung. Đến nơi ông đã thuyết phục được vua Ahab trở lại với Thiên Chúa, vì lý do này, mà nữ hoàng Jesebel thề sẽ giết ông. Lo sợ cho mạng sống, tiên tri đã bỏ trốn vào sa mạc.

Trong sa mạc, Êlia ngồi dưới gốc cây giữa hoang địa và suy nghĩ mông lung về lý do tại sao Chúa lại để cho ông phải khổ đến như vậy trong khi ông vẫn luôn trung thành thánh ý Chúa. Trong sự thinh lặng của Chúa, Êlia tiếp tục than trách. Đức tin của ông mất dần, tinh thần xuống dốc, đau khổ và mệt mỏi đã vượt quá sức chịu đựng nên ngài thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi” (1 King 19:4). Cầu xin để được chết với hy vọng rằng cái chết sẽ giải thoát ngài ra khỏi đau khổ mà ngài đang chịu đựng. Ngay tại thời điểm đó, lời cầu xin của ngài đã được đáp trả, thay vì được chết, thiên thần lại mang thức ăn đến cho ngài. Chính lương thực này đã gia tăng lòng can đảm và đức tin đủ mạnh để ngài có thể đối diện với những thách đố cho một ngày mới. Niềm hy vọng sắp tàn đã được bùng lên do lương thực này mang lại đã giúp ngài đủ sức để có thể tiếp tục hành trình đến núi thánh Horeb, nơi mà ngài sẽ gặp Thiên Chúa.

Nhiều lần, trong những giây phút cảm thấy tâm hồn trống rỗng, nhiều khi chúng ta cũng bị cám dỗ để nói lên những lời như tiên tri Êlia: “Lạy Chúa đã đủ rồi, xin cất lấy mạng sống con đi.” Mà quên rằng cuộc sống Kitô hữu không bao giờ có nghĩa là một cuộc sống bình lặng nhưng là một cuộc sống luôn bị khuấy động do những hoàn cảnh khó khăn mang lại. Cho nên nếu chỉ dựa vào sức của mình, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình. Vì vậy, để có thể tiếp tục bước đi, chúng ta cần một bảo chứng là chúng ta không đơn độc trong hành trình của cuộc sống và rằng Thiên Chúa luôn đồng hành để giúp chúng ta vác Thánh giá, và giải thoát chúng ta ra khỏi những trạng huống khó khăn mà chúng ta gặp phải trong hành trình cuộc sống. Tin mừng hôm nay đưa ra bảo chứng qua việc giới thiệu một loại lương thực cần thiết giúp chúng ta đủ sức để có thể bước đi trên hành trình cuộc sống, đó là Bánh Hằng Sống. Lương Thực này là thuốc uống, là ánh sáng, là sức mạnh và là của ăn nuôi dưỡng cho những linh hồn đang bị thương tích.

Thế nhưng vấn đề là chúng ta có chấp nhận lương thực này và tìm đến Chúa hay không? Đến với Chúa đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đến nhà thờ để nhận lấy “Mình Thánh Chúa.” Nếu chúng ta đến bàn tiệc Thánh Thể với một tâm hồn luôn cay cú vì những buồn khổ đang ảnh hưởng chúng ta thì đây không phải là cách chia sẻ thực sự của Bí Tích Thánh Thể.

Chúng ta không thể nào chia sẻ Bí Tích Thánh Thể nếu không cố gắng để yêu thương và tha thứ cho những người đã làm đau lòng chúng ta cách này hay cách khác. Chúng ta cũng không thể chia sẻ Bí Tích Thánh Thể nếu không biết tự mình tha thứ cho chính mình.

Trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi để tha thứ, để vượt qua những lỗi lầm, để thông cảm những lỗi phạm của người thân và bạn bè, và không nên đóng cữa tâm hồn khi bị người khác xúc phạm. Trong bí tích Thánh Thể chúng ta gặp Thiên Chúa tình yêu, Đấng luôn tha thứ và mời gọi chúng ta phải biết cho đi một cách miễn phí những gì chúng ta đã nhận lãnh một cách miễn phí. Bí Tích Thánh Thể là cơ hội để hoà giải, để những vết thương và những đau khổ được băng bó và sự tha thứ được biểu lộ, là nơi thay vì đòi hỏi Thiên Chúa làm một điều gì đó cho mình thì chúng ta hãy làm một điều gì đó cho ThiênChúa. Điều gì đó chính là chúng ta “hãy yêu thương nhau.”