KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C (Lm F.X Nguyễn Văn Tuyết)
Mỗi mùa chay, Chúa bước vào ngôi nhà đầy đủ tiện nghi của chúng ta để mời chúng ta “hãy đứng dậy và ra đi!” Người muốn chúng ta hãy ra khỏi cuộc sống tiện nghi để đến một nơi khác.

Biến Cố Hiển Dung - Biến Đổi Tâm Hồn.

Mỗi mùa chay, Chúa bước vào ngôi nhà đầy đủ tiện nghi của chúng ta để mời chúng ta “hãy đứng dậy và ra đi!” Người muốn chúng ta hãy ra khỏi cuộc sống tiện nghi để đến một nơi khác. Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Người trên cuộc hành trình với cùng một lòng tín thác như Abraham và Mosê. 

Giống như Abraham và Mosê, chúng ta có thể lớn tuổi, chúng ta có thể bị lệ thuộc hay bị ràng buộc rất nhiều vào những việc khác, chúng ta có thể có nhiều lý do để từ chối và thưa rằng: “Lạy Thầy nếu chúng con ở đây thì tốt hơn!” Chúa biết chúng ta lo sợ nhưng Người vẫn liên lỉ mời gọi như đã từng mời gọi Abraham và Môsê. 

Abraham với cái tuổi 75, một cái tuổi mà theo người đời thì chỉ ngồi một chỗ để hưởng thụ hoa quả của những năm làm việc. Có lẽ không ai nghĩ rằng, với tuổi đó, ông sẽ rời bỏ quê hương để đem gia đình đến vùng đất mới. Nhưng đây lại là điều mà ông đã làm. Nếu Abraham không tin vào Chúa và rời bỏ quê hương có lẽ ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy đất hứa và cũng sẽ không trở thành cha của nhiều dân tộc. 

Nếu Mosê ở tuổi 80 và người Do Thái ở Ai Cập không tin vào Chúa có lẽ họ đã chết như một tên nô lệ trong Ai Cập và không bao giờ cảm nghiệm được quyền năng vô biên và tình yêu cứu độ của Chúa. Nếu không tin vào bí tích Hoà Giải, chúng ta sẽ chết như một tên nô lệ của tội lỗi.

Nếu ba môn đệ không lên núi Tabor có lẽ họ sẽ không thể biết được một Giêsu khác, một Giêsu đích thực chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt đức tin. Và nếu họ không xuống núi Tabor và cùng đi với Chúa đến đồi Canvê thì có lẽ họ cũng sẽ không thể chứng kiến được chiều sâu của tình yêu để có thể trở thành chứng nhân của Chúa đến tận cùng trái đất. 

Cũng vậy, nếu chúng ta không tín thác đủ để đứng lên và ra đi chúng ta cũng khó có thể vượt qua được sa mạc khô cằn của tâm hồn để vào miền đất tươi mát mà Chúa đã hứa cho riêng cho mỗi người.

Mùa chay là thời điểm chúng ta cần phải bỏ lại sau lưng cuộc sống của thành thị để thực hiện một cuộc hành trình lên núi để cũng được cảm nghiệm sự “biến hình” mà thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan đã cảm nghiệm. 

Mùa chay cũng là thời gian để cùng với Chúa leo núi để được biến hình để rồi xuống núi tiếp tục hành trình thập tự đến một ngọn núi khác. Trên ngọn núi đó, y phục của Chúa sẽ không trắng như tuyết nhưng nhuộm đỏ vì máu. Thân thể của Người sẽ không hiển dung lộng lẫy nhưng đầy thương tích bởi roi đòn. Thay vì chói sáng thì mặt của Người sẽ phủ đầy máu và mồ hôi. Người không đàm đạo với Môsê và Elia nhưng với hai tên trộm. Đây là ngọn núi mà Chúa muốn đưa chúng ta đến trong Mùa chay. Xin Chúa cho chúng ta có can đảm để đứng dậy và bước theo Chúa trong suốt hành trình của cuộc sống. 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết