KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 31 TN Năm B (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Quả vậy, tình yêu đậm đà, nồng ấm – tựa như loại thiết bị theo dõi định vị - mới thật sự nối kết chúng ta với Thiên Chúa và mọi anh chị em hôm nay và mai sau. Thành tựu lớn nhất, sự sống đời sau và bình an vĩnh cửu, nói cho cùng, chỉ là sự nở rộ và thành toàn của lòng mến Chúa – yêu người mà chúng ta đã vun xới ngay từ đời này…

Yêu Chúa – Yêu Người hôm nay và mai sau

Chị Michaela Collins cảm thấy rất phấn khởi khi biết ngày nay người ta phát minh ra những thiết bị theo dõi và định vị.  Chị có ông bố ở độ tuổi 85, đã già yếu và mắc chứng Alzheimer, đãng trí, quên sót nhiều sự, mà chị lại  không thể ở cận kề chăm sóc cả ngày.  Bây giờ, nhờ cái thiết bị nhỏ bé chỉ bằng cỡ hộp diêm, gắn vào thắt lưng hay bỏ vào chiếc giầy của ông bố, thì qua máy điện toán hay điện thoại cầm tay, chị dõi theo được từng bước đi của bố quanh nhà hay đến địa chỉ nào ngoài phố.  Ngay cả khi ông quẩn trí, vừa đi lạc ra khỏi tầm khu vực an toàn, thì chị nhận được cảnh báo tức thời!

Thật là hạnh phúc khi chúng ta có cách thế dõi theo và nối kết với người thân khi họ còn sống ở đời này và nhất là khi họ đã “khuất bóng”, đã trở về với Chúa.  Thật là an ủi khi có cách thể lấp đầy khoảng cách chia xa đau buồn xảy ra khi mất đi người thân.  Điều này dẫn đưa tâm tình chúng ta đến mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công” mà chúng ta sắp cử hành trong suốt tháng tới, khởi đầu bằng Lễ Các Thánh (1/11) và Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11).  Đáng chú ý, Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Mk 12:28-34) làm nổi bật chính cái nền tảng và cách thế Thiên Chúa đã cung ứng cho chúng ta đi vào mầu nhiệm nối kết và hiệp thông ấy. 

Khi trả lời cho một vị Luật-sĩ về câu hỏi mà các ông vốn thường tranh biện với nhau – “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?”, Chúa Giêsu khẳng định điều cốt lõi nhất trong cả bộ 613 giới răn của đạo Do Thái là: “Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi.  Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”.  Điều rất mới lạ trong giáo huấn của Chúa Giêsu, làm nên nền tảng của Kitô giáo, là sự kết hợp không thể phân ly giữa 2 giới răn Mến Chúa và Yêu Người (x Bài đọc 1: Đnl 6: 2-6 và Lev 19:18). Tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta và tình yêu chúng ta đối với Chúa phải khơi nguồn, uốn nắn và thể hiện qua tình yêu của chúng ta đối với mọi người xung quanh.  Và ngược lại, chỉ khi học biết yêu thương người khác, kể cả “kẻ thù của mình”, chúng ta mới dễ cảm nhận và tìm gặp chính Thiên Chúa và tình yêu của Người.  “Chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước…vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.  (x. 1Jn 4:19-21).  Không lạ gì, Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay cũng khen tặng và khẳng định “lời bàn” của vị Luật-sĩ: “Mến Chúa hết lòng…và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và lễ vật hy sinh”.

Quả vậy, tình yêu đậm đà, nồng ấm – tựa như loại thiết bị theo dõi định vị - mới thật sự nối kết chúng ta với Thiên Chúa và mọi anh chị em hôm nay và mai sau.  Thành tựu lớn nhất, sự sống đời sau và bình an vĩnh cửu, nói cho cùng, chỉ là sự nở rộ và thành toàn của lòng mến Chúa – yêu người mà chúng ta đã vun xới ngay từ đời này…

Từng ngày tôi đã dành chỗ nào trong tâm trí, thời giờ và cách sống của tôi cho Thiên Chúa và Lời của Chúa?

Từng ngày tôi đã học biết đón nhận, cảm thông và phục vụ anh chị em tôi thế nào, kể cả những người ở ngay trong mái nhà tôi và nhất là nhữn người cùng khốn hay khó thương nhất?

Lạy Chúa, xin dạy con Yêu Chúa – Yêu Người như Chúa đã yêu con!

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm.