KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 6 TN Năm C (Lm Paul Chu Văn Chi)
Tin Mừng Luca hôm nay trình bày bốn lời chúc phúc cho những kẻ nghèo đói, khóc than, bị oán ghét, khai trừ, sỉ vả, kèm theo bốn lời lên án những người giàu có, no nê, vui cười, được mọi người ca tụng vì tự kiêu tự đại.

HẠNH PHÚC CHÂN THẬT

Trại Tù sông Kwai. Gần 7.000 tù binh đồng minh được chôn cất tại đây. Những tù nhân cùng cực, những tấm thân trần gầy gò phơi dưới ánh nắng thiêu đốt miền nhiệt đới đã xây dựng nên hàng trăm kilômet đường sắt, hàng chục cây cầu bắc qua địa thế hiểm trở trong rừng rậm Siam và Burma. Trong số 62.000 tù binh, có trên 13.000 tù nhân đã thiệt mạng vì kiệt sức, bom đạn, đói khát và bệnh tật. Hai năm lao động quá sức và máu xương đổ ra oan uổng của bấy nhiêu con người thực tế là vô ích. Vì hiểu được tầm quan trọng của con đường máu rùng rợn, ngay từ đầu, quân đồng minh Anh Mỹ đã liên tục dội bom xuống, vô hiệu hóa hoàn toàn tuyến đường. Trong hoàn cảnh đau thương tù đầy này, những gian ác, đánh đập, ăn cắp liên tục xảy ra trong trại tù sông Kwai…Một nhóm tù nhân Công Giáo đọc Thánh kinh và cầu nguyện. Họ cảm nghiệm được tình yêu thương Chúa dạy. Từng nhóm tù nhân thay đổi…Sau cùng, cả trại tù thay đổi…Tù nhân đã sống yêu thương theo tinh thần Công Giáo…Họ đã sống niềm hạnh phúc chân thật trong hoàn cảnh đau thương tù tội với niềm tin, yêu thương, bác ái và chia sẻ.

Để diễn tả niềm hạnh phúc chân thật, Tiên Tri Giêrêmia khẳng định: “Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa. Ngài sẽ là nguồn cậy trông của họ. Thánh Phaolô trong thư gửi Corinto xác định hạnh phúc chân thật: “Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc.”

Tin Mừng Luca hôm nay trình bày bốn lời chúc phúc cho những kẻ nghèo đói, khóc than, bị oán ghét, khai trừ, sỉ vả, kèm theo bốn lời lên án những người giàu có, no nê, vui cười, được mọi người ca tụng vì tự kiêu tự đại. Đó là những phản đề đối chiếu giữa người nghèo và kẻ giàu, giữa người đói khát và kẻ no đầy. Đó là hai giai cấp trong xã hội luôn đối chọi nhau mà Tin Mừng muốn mô tả để người tín hữu Kitô chọn lựa. Một điều rất hiển nhiên là Tin Mừng Luca hướng chúng ta về người xấu số bất hạnh và cho họ niềm hy vọng hạnh phúc ở tương lai. Tin Mừng không hề lên án người giàu chỉ vì họ có nhiều tiền của, nhưng chỉ lên án những ai giàu có ích kỷ và kiêu căng mà không biết sử dụng của cải cho đúng, thậm chí còn dùng của cải như chướng ngại vật chặn đứng lối vào Nước Trời. Giàu có mà hành xử trong yêu thương và bác ái cho đi sẽ được Chúa chúc phúc. Con người sẽ được hưởng hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Phương thế hạnh phúc này rất đơn giản, đó chính là biết chia sẻ và cho đi. Hạnh phúc chân thật không nằm nơi của cải, hay trong những gì mình đã chiếm hữu, nhưng chính là sự mãn nguyện với những gì mình đã cho đi. Thánh Phaolô viết: "Cho đi hạnh phúc hơn nhận lãnh."

Hạnh phúc chân thật không nằm trong lời ca tụng hay trong chức tước quyền uy, nhưng chính là sự an bình vui tươi của một lương tâm bình an với Chúa, với anh em, và với chính mình, như lời Thánh Phaolô: "Lương tâm rôi không trách cứ tôi điều gì." Một tác giả có viết: "Trong hạnh phúc có mầm đau khổ. Quả thật, hạnh phúc bao giờ cũng trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt. Có hạnh phúc chân thật nào mà không phải trả giá bằng đau khổ? Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được cái nghịch lý của Lời Chúa thì chúng ta mới có được hạnh phúc chân thật. Chỉ khi nào chúng ta dám nghèo vì thanh liêm, đói vì ngay thẳng, khóc vì đại nghĩa, bị ghét vì nói thật, bị sỉ vả vì danh Chúa, chúng ta mới sống trọn vẹn các mối phúc thật. Chỉ khi nào chúng ta thấy mình giàu lên khi chịu nghèo, no thoả lúc đói khát, vui cười khi lệ rơi, và hân hoan lúc bách hại, chúng ta mới thực sự cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của Nước Trời.

Lạy Chúa, hạnh phúc chân thật chính là có một lương tâm an bình, một con tim biết chia sẻ cho đi và một khối óc luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương và tình bác ái đối với tha nhân. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và cậy trông nơi Chúa với tâm tình chia sẻ và cho đi. Amen. 

Lm. Paul Chu Văn Chi.