KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật 7 TN năm C
Biết đáp lại sự dữ bằng sự lành và sự thiện. Đấng Đáng Kính Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận trong lao tù lâu năm, không một lời phàn nàn thở than, oán trách những người ghét mình và hành hạ mình ngày đêm trong tù ngục!

Giữa sa mạc cằn cỗi của lòng người, Thiên Chúa vẫn tiếp tục cho mọc lên những hoa trái yêu thương, tha thứ. Tha thứ là vẻ đẹp, hoa thơm mát dịu tâm hồn, một vẻ đẹp thanh tú cao sang, quí trọng của tấm lòng nhân ái con người đối với nhau. 

Vào ngày 13 tháng 5, năm 1981, giữa lúc đông đúc hàng ngàn người đang chen chúc tại công trường thánh Phêrô để chờ đón Đức Gioan Phaolô 2, thì một tiếng súng nổ chát chúa kinh hoàng vang lên từ đám đông. Đức thánh cha đã gục ngã trên chiếc xe jeep mui trần, máu me vọt lên tung tóe, ướt đẫm áo ngài mặc! Lịch sử nhân loại đầu tiên, một vị Giáo hoàng đã bị mưu sát!

Ali Agca, người thanh niên Thổ nhĩ Kỳ là thủ phạm chính của vụ mưu sát này, bị bắt giữ ngay sau đó, giam giữ ở nhà tù Rebibbia Roma. Và năm 1984, Đức Gioan Phaolô 2 đã đích thân đến nhà giam Rebibbia thăm Ali và tha thứ cho anh.

Thời xa xưa, người ta bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”, ai xúc phạm mình mức nào, mình có quyền ăn miếng, trả miếng, đối xử với họ như họ đã đối xử. Chúa Giêsu không dạy lấy sự dữ đối lại sự dữ. Trong xã hội, ai dại gì mà để lép vế cho kẻ bạo tàn làm tới, hại mình, họ lột áo ngoài, cho luôn áo trong, họ vả má bên này, thì đưa cả má bên kia nữa! Phải chăng là những kẻ ngây thơ, ngốc nghếch, tâm thần, chỉ làm lợi cho kẻ vô liêm sỉ mà thời nào cũng có nhan nhản trên mặt đất này. 

Chẳng bao giờ Chúa dạy chúng ta phải trở nên những người khờ dại như thế! Vào thứ năm Tuần Thánh, nơi dinh Thượng tế Caipha, khi bị người lính tát vào má, Chúa Giêsu đã không đưa má khác mà lại hỏi y: “Nếu Ta nói sai thì hãy chứng minh, nếu Ta nói đúng sao lại đánh Ta” (Gioan 18, 22). Thiên Chúa là người cha đầy lòng khoan nhân tha thứ, luôn mở rộng vòng tay đón tiếp đứa con khi nó hối hận trở về. Thì đối với chúng ta cũng biết đối xử nhân ái với anh chị em mình, không phê phán, hoặc kết án ai, có lẽ nhiều lần ta lên án người khác vô căn cứ. 

Chúa muốn dạy tất cả qua mọi thế hệ rằng: Tình yêu luôn phát khởi một giây chuyền tình yêu, từ người này sang người khác và cứ nối tiếp nhau mãi khắp mọi nơi từ thành thị đến vùng đồi núi hẻo lánh có con người sinh sống. Chúa đặt trong mỗi người một kho tàng tình yêu bao la, mạnh mẽ! Nếu mỗi người biết tận lực khai thác kho tàng đó, thì thiên hạ sẽ được thấy: “Một trời mới, một đất mới”. (Sách Khải huyền 21:1), trong đó chẳng còn sự chia rẽ, hận thù, ghen ghét nhau, không còn chiến tranh, khủng bố như ngày hôm nay, nhưng mọi người sẽ vui mừng coi nhau như anh em một nhà trong bầu khí đầm ấm, tràn đầy yêu thương, an hòa và hạnh phúc! “Chớ để sự dữ thắng được con. Nhưng con hãy lấy điều lành mà thắng sự dữ” (Thư thánh Phaolô gởi Giáo đoàn Rôma 12:21).

Đạo của Chúa không có kẻ thù hay báo thù hoặc oán giận mà chỉ có thánh giá yêu thương và cứu độ. Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa bằng cách cư xử tốt đẹp với mọi người ngay trong gia đình với người thân yêu, bạn hữu, những người ta tiếp xúc hằng ngày, và không ngừng tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Biết đáp lại sự dữ bằng sự lành và sự thiện. Đấng Đáng Kính Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận trong lao tù lâu năm, không một lời phàn nàn thở than, oán trách những người ghét mình và hành hạ mình ngày đêm trong tù ngục! Đức ái thì không những đừng phê bình kết án ai mà còn dạy ta bắt chước Chúa để tha thứ cho anh em mình. “Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Với tình thương đại lượng, lời Chúa nhắc nhở mỗi người: “Con hãy đi bình an, tội con đã được tha thứ”. 

Chúa nói: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Xin cho chúng con biết mến yêu Chúa trong anh chị em chúng con. Và dùng chúng con như khí cụ bình an  để đem yêu thương vào những nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm...(Kinh hòa bình). Chúa thương chúng con vô bờ bến, đã ném tội lỗi xa khỏi chúng con. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Xin thương xót chúng con.