KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B (Lm Phêrô Trần Văn Trợ)
Đây chính là tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa muốn ban tặng chính bản thân Ngài cho mỗi con người được hoà nhập trọn vẹn vào sức sống dồi dào của chính Ngài, ngỏ hầu mỗi người có thể đơm hoa kết quả tốt đẹp như nhành nho gắn liền với thân nho.

“Này là Mình Ta…,này là Máu Ta…” (Mc 14:12-16)

Bằng chính những lời này, Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài muốn ban cho loài người chính Mình và Máu thánh Ngài để trở thành thần lương nuôi sống mọi người. Qua phương cách này Chúa Giêsu muốn giúp mỗi người có sẳn một nguồn sinh lực dồi dào tiếp sức cho con người bất cứ lúc nào họ cần đến. Ngài muốn trực tiếp chia sẻ sức sống phong phú của Ngài cho mỗi con người như người mẹ hiền chia sẻ máu thịt cho bào thai trong thân thể mình. Đây chính là tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa muốn ban tặng chính bản thân Ngài cho mỗi con người được hoà nhập trọn vẹn vào sức sống dồi dào của chính Ngài, ngỏ hầu mỗi người có thể đơm hoa kết quả tốt đẹp như nhành nho gắn liền với thân nho.

Mối liên kết chặt chẽ này là một tương quan mật thiết nhất giữa con người với nhau: giữa cha mẹ và con cái mình. Và Thiên Chúa còn sẳn lòng đi xa hơn khi đã tuyên bố rằng: “…cho dầu người mẹ có quên chính đứa con mình cưu mang, Ta cũng chẳng bao giờ quên ngươi (I-sa-i-a 49:15). Một tình yêu đích thực và trọn hảo luôn có sự hơp tác đầy tự nguyện từ cả hai bên; và ở đây Thiên Chúa đã làm hết mọi phương cách để mong đợi phía con người tự ý đáp trả lại với hoàn toàn tự do. Tính cao quí và thanh khiết của tình yêu đích thực nằm chính ở mấu chốt này.  

Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi con người là một cá thể độc đáo, và độc lập để họ có thể tiến vào một giao ước thiêng liêng của tình yêu. Chính vì cái giá trị tối thượng và thiêng liêng này của tình yêu, cho nên Thiên Chúa với quyền phép vô hạn vẫn không thể bắt ép con người phải yêu mến Ngài; tuy Ngài đã làm hết sức có thể nhưng con người vẫn cần phải cộng tác vào cho tình yêu được tuyệt hảo. Như thánh Augustino đã từng cảm nghiệm: “Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con”.

Qua hình ảnh rõ ràng của Chúa Giêsu như một người rất hiền lành và đơn sơ ở giữa thế gian, Thiên Chúa đã trao tặng cho loài người tất cả, không còn giữ lại một giới hạn nào; và Ngài chỉ ước mong sao mỗi con người có thể hiểu thấu được mối tình huyền nhiệm này, để họ được sống, và sống dồi dào cho đến muôn muôn đời. Đây chính là cùng đích tối thượng mà Thiên Chúa muốn vận dụng hết mọi quyền phép của Ngài hầu giúp mỗi người có thể sớm đạt tới, mà vượt qua được mọi thống khổ của trần gian tạm bợ này, và hoà nhập trọn vẹn trong hạnh phúc của Thiên Chúa chí thánh.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ