KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Thánh Chúa (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)
Thánh Thể - Lương Thực Cuộc Sống.


Khi cử hành bí tích thánh thể chúng ta thi hành truyền thống mà Chúa Giêsu đã để lại trong ngày thứ Năm Tuần Thánh. Với lời dặn dò “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta” (1 Cor. 11:24). “Hãy làm việc này mà nhớ đến ta” không chỉ là một lời nói nhắc về cách Chúa Giêsu ban Mình và Máu của Người, cũng không chỉ đơn giản là một biến cố lịch sử, một dấu chỉ của tình bạn và tình yêu mà Chúa dành cho con người nhưng còn là nguồn của mọi ân sủng, là sự hiệp thông của mọi Kitô hữu, là một thực thể sống động của giây phút mà Chúa Giêsu hứa ban chính Người để tiếp tục hiện diện qua hình Bánh và Rượu.

Hãy làm việc này mà nhớ đến ta” nhắc rằng chúng ta không đến tham dự thánh lễ như là một khán giả đến để giải trí hay để làm cho xong bổn phận nhưng là hòa mình vào chính Mầu Nhiệm Thánh khi lắng nghe Lời Chúa cũng như khi nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa, để qua đó, chúng ta không chỉ được biến đổi bởi Lời Chúa nhưng cũng được hoà nhập vào trong chính thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô để được hiện hữu trong Người.

Mừng lễ Mình Thánh Chúa nhắc chúng ta về món quà cao trọng mà Chúa để lại như là Lương Thực dưỡng nuôi chúng ta trong cuộc hành trình trên dương thế. Tất cả chúng ta, những nguời đang đi trên cuộc hành trình này, luôn đối diện với thử thách và đau khổ, cho nên, không gì quí hơn là sự hiện diện của Chúa trong suốt cuộc hành trình chúng ta đang đi. Người là “Lương Thực” cho linh hồn; là sự trợ giúp tâm linh, là phương thuốc chữa lành cho những lỗi lầm của mỗi người để nhờ đó chúng ta có thể đạt đến sự thánh thiện và trở nên giống Chúa hơn và nhìn thấy Chúa trong tha nhân. Một sự nhìn thấy đem chúng ta lại gần nhau hơn trong tình anh chị em để biết tha thứ, biết nhìn lại những yếu đuối của mình mà thông cảm với những lỗi lầm của người khác, đặc biệt biết mở cửa tâm hồn mỗi khi đau khổ để Chúa bước vào.

Chúng ta chưa ai đến điểm cuối của cuộc hành trình, nhưng để có thể hoàn tất cuộc hành trình chúng ta phải đồng hành với Chúa và với người khác. Trong hành trình này xin Chúa cho chúng ta có đủ ánh sáng để có thể nhìn thấy rằng mỗi giây phút trong cuộc sống là một lời mời gọi để kiện toàn cho chính mình, để từ bỏ chính mình vì sức mạnh tình yêu Thiên Chúa. Và rằng không nên làm uổng phí đi một giây phút nào của cuộc sống hay làm hư đi một mảnh đời nào của mình dầu cho nó có tầm thường hay tội lỗi đến mức nào đi nữa bởi vì tất cả là quà tặng của Chúa như Tin Mừng đã từng loan báo “Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng” (Lk 9:17). Chúa không bỏ hư đi bất cứ một mảnh bánh vụn nào dầu cho đó chỉ là mảnh vụn dư thừa.