KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Ba, Sau Lễ Hiển Linh (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 7-10
"Thiên Chúa là Tình Yêu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mc 6, 34-44
"Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Đấng Tiên tri".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: "Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". Người nói với họ: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.
Đó là lời Chúa.

______________________


Suy Niệm.

Đang lúc chìm ngập niềm vui của mùa Giáng Sinh và đặc biệt với biến cố Hiển Linh, chúng ta không thể không dừng lại để suy nghĩ thêm về những gì mà Chúa vẫn làm việc để tỏ lộ chính Người cho chúng ta. Chúng ta kinh ngạc về cuộc hành trình mà ba nhà đạo sĩ chọn để theo và thắc mắc họ có thực sự hiểu Chúa đang tỏ lộ chính Người cho họ qua Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ hay không? Chúa mạc khải cho chúng ta như thế nào? Và đâu là lý do để Chúa tỏ lộ chính Người cho chúng ta? Các bài đọc hôm nay đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi này.

Chương trình và mục đích của Chúa là để mạc khải chính Người cho nhân loại. Qua bài đọc Một, thánh Gioan, cho chúng ta lý do chính xác và cách mà Chúa chọn và tiếp tục chọn để tỏ lộ chính Người cho chúng ta - “Thiên Chúa là tình yêu!.” Qua tình yêu này Chúa biểu lộ chính Người cho chúng ta, “chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta” ( 1 Ga 4:10). Hành động này mở cửa cho biến cố “hiển linh cá nhân” của mỗi người về việc Thiên Chúa là ai và Người có ý nghĩa gì trong đời sống của chúng ta.

Tin mừng hôm nay cũng đưa ra một thí dụ cụ thể về cách mà Chúa mạc khải chính Người xuyên qua những biến cố bình thường trong cuộc sống. Sau một ngày dài giảng dạy, Chúa tìm đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Tuy nhiên, đám đông đã khám phá nơi mà Chúa Giêsu đã đến, họ tìm đến vì mong mỏi những lời giảng dạy có sức làm no thoả tâm hồn. Vì giờ đã muộn, Chúa biết họ sẽ đói và cần thực phẩm, trước nhu cầu thực tế mà cấp bách này Chúa chạnh lòng thương. Vì thế Người làm phép lạ, mặc dầu chỉ với 5 chiếc bánh và hai con cá, nhưng phép lạ đó đã đủ thực phẩm cho 5 ngàn người ăn. Với phép lạ này Chúa muốn mở mắt và tâm hồn để chúng ta hiểu rằng bằng nhiều cách khác nhau, Chúa mạc khải chính Người cho chúng ta qua những biến cố rất bình thường trong cuộc sống.

Trong cuộc sống nhiều khi vì quá bận rộn với cuộc sống khiến mắt chúng ta bị che để có thể nhìn thấy Chúa đang mạc khải chính Người cho chúng ta. Chúng ta không nhận ra cách mà Chúa đang làm việc cũng như cách mà Người tham gia vào cuộc sống của chúng ta bởi vì chúng rất nhỏ, rất bình thường và rất khó hiểu. Khi sao lạ biến mất, các nhà đạo sĩ tìm hiểu ý Chúa qua việc thăm dò và đọc lại Kinh Thánh, cũng vậy chúng ta cũng phải biết mở cửa tâm hồn và suy nghĩ tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống nếu muốn hiểu điều gì Chúa đang muốn nói cho chúng ta.

Lạy Chúa! tạ ơn Chúa vì gương mẫu của biến cố Hiển Linh để chúng con tìm thấy trong sự khôn ngoan của các nhà đạo sĩ. Xin giúp chúng con nhìn thấy tình yêu của Chúa khi mạc khải chính Người cho chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin gia tăng sức mạnh để chúng con ôm lấy sự hiển linh cá nhân mà Chúa tỏ cho riêng chúng con.