KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Bảy, Chúa Nhật 10 Thường Niên (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)

BÀI ĐỌC I:1 V 19, 19-21
"Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn đôi bò thứ mười hai. Êlia tiến đến gần ông và ném áo choàng mình trên ông. Êlisê bỏ đôi bò đó, chạy lại Êlia và thưa rằng: "Xin cho tôi về hôn cha mẹ tôi đã, rồi tôi sẽ theo Ngài". Êlia nói với ông: "Cứ về rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, bắt đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi, nấu thịt bò và đem cho dân chúng ăn. Đoạn Êlisê chỗi dậy đi theo làm đồ đệ Êlia.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 5, 33-37
"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Các bài Tin mừng trong những ngày qua, chúng ta nghe về các Mối Phúc Thật. Trong các mối Phúc Thật Chúa hướng dẫn chúng ta cách nhận lấy ân sủng – không phải theo các tiêu chuẩn thế gian nhưng tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Và Chúa tiếp tục nhắc chúng ta về cách Người muốn dùng chúng ta như là “Muối và Ánh sáng” trong một thế giới đầy sôi động. Rồi Chúa mở mắt chúng ta đối với sự thật về cách mà thế giới nhìn về sự dữ, nếu không khéo, chúng ta sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào tội lỗi nếu chúng ta chỉ có cái nhìn của thế gian. Tin mừng hôm nay dạy rằng đừng thề những gì mà chúng ta không thể giữ. Điều này điểm đến sự thật đơn giản rằng hãy phó thác vào Chúa và chấp nhận sự thật rằng chỉ có Chúa là Đấng kiểm soát mọi việc.

Dân Do Thái rất tôn trọng tên của Chúa, một sự tôn kính trong sợ hãi, vì họ biết rằng tên ám chỉ đến một cá nhân, và Danh Chúa xứng đáng để được tôn trọng với tất cả vinh quang và danh dự, bởi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta. Đây lá lý do tại sao, thề là đặt Chúa vào vị trí nhân chứng đối với sự thật về những gì chúng ta đang nói – Lề luật nói rằng “Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa” (Mt 5:33). Chúa Giêsu đến để hoàn hảo lề luật vì thế Chúa bước thêm một bước nữa “Đừng thề chi cả, đừng lấy trời…; đừng lấy đất…; đừng lấy Giêrusalem, cũng đừng chỉ đầu mà thề…” (Mt 5:34).

Chúa Giêsu không chấp nhận bất cứ một luật trừ trong giới răn này. Chúa nói: “Có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra” (Mt 5:37). Người mời gọi chúng ta hãy sống trong sự thật trong mọi trường hợp, hiệp nhất tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta với sự thật. Đừng nhân danh sự thật nhưng không dám nói sự thật. Thế nhưng sự thật là gì?

Đây là một câu hỏi quan trọng, câu này đã được Chúa Giêsu trả lời trong ngày Người bị xử án, qua lời nói của Philatô (Jn 18:37-38). Sự thật chính là Thiên Chúa. Các nhà lãnh đạo Do Thái lúc đó đã nhân danh sự thật nhưng không nói sự thật và vì thế họ đã giết Sự Thật. Những ai sống vừa lòng Thiên Chúa, qua việc tuân giữ các giới răn của Người, là sống trong Sự Thật. Niềm tin của chúng ta có khả tín hay không là tùy chúng ta có can đảm để lội ngược dòng giữa một xã hội mà dối trá đã trở thành luật sống.

Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Ðấng chân thật, cho nên thuộc tính cơ bản nhất của chúng ta cũng phải là chân thật. Biết bao người đang chờ được nghe những lời chân thật từ chúng ta, không chỉ những lời thốt ra từ môi miệng, mà còn là những lời từ một cuộc sống ngay thẳng, thanh liêm.

Lạy Chúa là Đấng chân thật, và Chúa thấu suốt tâm can con người. Con đang sống trong một môi trường thiếu sự thật và dư sự dối trá. Xin ban cho con lòng can đảm dám nói thật và bênh vực sự thật.