KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Bảy Sau lễ Hiển Linh (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 14-21
"Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta. Và chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, vì chúng ta biết rằng chúng ta có kêu cầu Người. Ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa tới sự chết, thì hãy cầu xin và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó. Có thứ tội đưa đến sự chết, tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy đâu. Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết.
Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa, thì không phạm tội, chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa gìn giữ họ, và ma quỷ không làm gì được họ. Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, và toàn thể thế gian đều phục luỵ ma quỷ. Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và đã ban cho chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật, và được ở trong Con chân thật của Người. Chính Ngài là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời. Các con thân mến, hãy giữ mình xa các tà thần.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 3, 22-30
"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".
Đó là lời Chúa.

_________________

Suy Niệm

Hầu như trong chúng ta ai cũng nghĩ rằng năm vừa qua là một năm không giống như các năm khác. Thực sự không có năm nào giống nhau cả tuy nhiên năm 2020 là năm khiến cho cuộc sống của hầu hết chúng ta bị đảo lộn rất nhiều. Một năm mà không ai có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Cuối năm 2019 chúng ta đưa ra các chương trình cho năm 2020, nhưng năm 2020 chúng ta chỉ biết cố gắng để thích ứng với hòan cảnh. Trước năm 2020 chúng ta có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra, và có thể kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra nhưng không bao giờ là năm 2020.

Năm 2020 làm cho chúng ta đối diện với thực thể rằng chúng ta không phải là người kiểm soát mọi việc. Nó “lắc” chúng ta trong một cách thức mà chúng ta chưa bao giờ bị “lắc” trước đây. Đại dịch đã đảo lộn cuộc sống của tất cả, nhiều người phải đối diện với nhiều khó khăn cá nhân. Và điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng để giữ thăng bằng của cuộc sống. Thánh Gioan trong bài đọc Một an ủi chúng ta rằng, “chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra” (1 Jn 5: 19).  Lời này của Chúa, làm cho chúng ta được yên tâm khi nghĩ đến một vài sự việc đã xảy ra trong năm vừa qua. Không phải chỉ một mình tôi nhưng tất cả chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra và thuộc về Thiên Chúa.

Trong đại dịch có lẽ nhiều người trong chúng ta đã nhận ra ít nhiều một sự chia rẽ đang xảy ra trên toàn thế giới. Tiểu bang này chống đối tiểu bang kia vì chính sách phong toả và giới hạn của đại dịch. Có vẻ như nhiều người đã quên đi chủ từ “chúng ta” có nghĩa là mọi người, là tất cả chứ không phải chỉ là “tôi.” Thay vì không đồng ý với nhau, nhiều người đã coi thường những người mà họ không đồng ý với để rồi không có thể cùng nhau làm việc. Điều này cũng xảy ra trong cuộc sống cá nhân của mỗi người trong mối tương quan với những người khác, ngay cả những người trong cùng một gia đình. Thế nhưng làm sao để có thể khắc phục sự chia rẽ này? Làm sao để có thể nhìn một người mà chúng ta không thích như là một người “cũng bởi Thiên Chúa mà ra?”

Gương của Gioan Tẩy Giả có thể hướng dẫn chúng ta. Gioan Tẩy Giả hiểu rất rõ vai trò của ngài trong việc dọn đường cho Chúa. Ngài biết ngài thuộc về ai. Khi Chúa Giêsu bắt đầu rửa tội cho dân chúng, ngài đã bình tĩnh giúp các môn đệ của ngài nhận ra rằng ngài chỉ là phụ rể chứ không phải tân lang, “ Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Jn 3:30).

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” giúp chúng ta điều chỉnh lại ý tưởng “tôi đúng và người khác sai” ẩn tàng trong tiềm thức của mình. “Tôi đúng và người khác sai” phải nhỏ lại để Chúa có thể lớn lên trong tôi; để có thể bắt đầu nhìn những người mà chúng ta gắn nhãn hiệu là “người khác” cũng là người “bởi Thiên Chúa mà ra;” để có thể bắt đầu nhìn người khác bằng con mắt của Chúa, chứ không phải bởi con mắt giới hạn của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con biết rằng tất cả đều là hồng ân để khi chúng con lãnh nhận chúng con cũng biết trao ban. Xin giúp chúng con biết giữ gìn hồng ân của Chúa, biết sử dụng hồng ân ấy cho đúng nghĩa. Xin cho chúng con biết qui hướng tất cả vì vinh danh Chúa.