KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niêm Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

BÀI ĐỌC I: Gl 3, 22-29
"Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô mà lời hứa được ban tặng cho những kẻ tin.
Nhưng trước khi đức tin chưa đến, thì chúng ta bị giam giữ dưới ách lề luật, để mong chờ đức tin sẽ được tỏ hiện. Bởi thế, lề luật là thầy dạy đưa chúng ta đến cùng Đức Kitô, để nhờ đức tin, chúng ta được công chính hoá. Nhưng một khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền thầy dạy nữa. Bởi chưng, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chưng, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 11, 27-28
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Đó là lời Chúa.

____________________

Suy Niệm.

Hôm nay chúng ta nghe lời ca tụng tốt đẹp nhất mà Chúa Giêsu nói về Mẹ Maria khi đáp lại lời ca ngợi của người phụ nữ, “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn” (Lk 11:28). Với lời đáp trả này, Chúa Giêsu không phủ nhận lời ca ngợi nhiệt tình mà người phụ nữ nói về Mẹ Maria, “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú” (Lk 11: 27). Người nhìn nhận điều đó nhưng qua những lời trên đây, Chúa mạc khải mối tương quan sâu xa giữa Người và Mẹ Maria; mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, nhưng hơn ai hết, Mẹ Maria không chỉ được chúc phúc vì đã sinh và nuôi dưỡng Chúa Giêsu nhưng bởi vì Mẹ nghe và giữ Lời Chúa.

Sứ điệp nhắc chúng ta hình ảnh của những người mẹ của chúng ta, đặc biệt Mẹ Maria. Những người mẹ không chỉ sinh đẻ và nuôi dưỡng nhưng còn là người dạy dỗ đức tin cho con cái. Những người mẹ chắc chắn thực hiện nhiều bổn phận trong việc uốn nắn và nuôi dưỡng sự trưởng thành và phát triển cho con cái, đúng như lời của người phụ nữ ca ngợi. Thêm vào đó, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh và làm sáng tỏ một điều quan trọng rằng nếu chúng ta sống theo gương Chúa Giêsu và kết hiệp mật thiết với Người, chúng ta sẽ được chúc phúc. Chúng ta được mời gọi để cho phép tình yêu của Chúa biến đổi chúng ta.


Là những người mẹ, chúng ta có thể thắc mắc người khác sẽ nói gì về con cái của mình khi chúng lớn lên? Con cái sẽ nói gì về mẹ của chúng khi chúng trưởng thành? Liệu chúng sẽ cảm kích về thời gian mà mẹ của chúng đã bỏ một cách rộng lượng để cố gắng nuôi dưỡng chúng? Liệu chúng có sẽ cảm kích vì được nuôi dưỡng, khi chúng trưởng thành về thể lý, tâm linh, và xúc cảm hay không? Và chúng ta hy vọng rằng con cái sẽ cảm kích người mẹ của chúng không chỉ vì họ sinh ra, nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng trưởng thành nhưng còn bởi vì người mẹ đã dạy dỗ cách để nghe Lời Chúa và làm gương cho chúng điều đó. Chắc chắn tất cả các người mẹ đều hy vọng để nghe con cái nói rằng cảm ơn mẹ đã giúp con biết cách chú ý và nhận ra tiếng Chúa trong cuộc sống.

Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và tác động rất nhiều trên con cái. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Ðó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Cưu mang bằng cách lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để một khi Lời Chúa đã trở thành sức sống, chúng ta có thể đem sức sống đó đến cho những người xung quanh, đặc biệt cho con cháu của mình.

Lạy Chúa! Xin giúp con cái của con luôn biết gần gũi Chúa để được biến đổi và luôn noi gương tình yêu của Chúa trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng. Xin cho chúng biết kết hiệp việc làm của chúng với lời dạy bảo của Chúa.