KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Hai, Chúa Nhật 9 Thường Niên (lm FX Nguyễn Văn Tuyết)
Lễ Đức Maria - Mẹ Giáo Hội.

Bài đọc 1. (St 3:9-15, 20).

Bài Trích Sách Sáng Thế.

Yavê Thiên Chúa gọi người mà rằng: "Ngươi ở đâu?" Và người nói: "Tôi nghe tiếng bước chân của Người trong vườn và tôi sợ, vì tôi trần truồng, nên tôi đã núp mình đi". Và Người đã phán: "Ai đã mách cho ngươi là ngươi trần truồng? Họa chăng là ngươi đã ăn cây Ta đã cấm ngươi không được ăn!" Và người thưa: "Người đàn bà mà Người đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây cho tôi, nên tôi đã ăn".

Và Yavê Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Tại sao ngươi làm thế?" Và người đàn bà thưa: "Rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn". Và Yavê Thiên Chúa phán với con rắn: "Bởi ngươi đã làm thế, thì ngươi hãy là đồ chúc dữ, giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thảy! Ngươi hãy lê bụng và ăn đất bụi mọi ngày đời ngươi! Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân". Người gọi tên vợ mình là "Eva" vì bà là mẹ các sinh linh hết thảy.

Đó là lời Chúa.

Phúc Âm (Gioan 19:25-34)

Tin Mừng Chúa Giêsu Theo Thánh Gioan.

Ðứng bên khổ giá Ðức Yêsu, có Mẹ Ngài, và người chị em của Mẹ Ngài, Maria (vợ) của Klôpa, và Maria người Magđala. Vậy Ðức Yêsu thấy Mẹ Ngài, và môn đồ Ngài yêu mến đứng bên cạnh, thì Ngài nói với Mẹ: "Hỡi bà, này là con bà!" Ðoạn lại nói với môn đồ: "Này là Mẹ con!" Và từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh lấy bà về nhà mình.

Sau đó Ðức Yêsu biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để Kinh thánh được nên trọn, thì Ngài nói: "Ta khát". 29 Ðặt sẵn đó có một bình đầy dấm, thì người ta lấy bọt biển thấm đầy dấm cài vào nhánh bài hương mà chìa lên miệng Ngài. 30 Khi đã nếm dấm rồi, Ðức Yêsu nói: "Ðã hoàn tất". Ðoạn gục đầu xuống, Ngài phó thác Thần khí.

Vì là ngày Dọn lễ, kẻo xác chết còn lại trên khổ giá ngày Hưu lễ - vả lại ngày Hưu lễ này là một đại lễ - nên người Do Thái xin Philatô cho đập bể ống chân các người bị xử mà cất xác đi. Vậy lính đến đập bể ống chân người thứ nhứt và cả người kia cùng chịu đóng đinh làm một với Ngài. Ðến bên Ðức Yêsu, họ thấy Ngài đã chết, thì không đập bể ông chân Ngài, nhưng một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Ngài, và lập tức có máu và nước chảy ra.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Hôm nay Giáo mừng lễ Đức Maria – Mẹ Giáo Hội, chúng ta nhớ đến Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội. Trong ý nghĩa này, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria trong sự nối kết với Giáo hội – Mẹ của dân Chúa, thánh Cyrian nói: “không ai có thể có Chúa là Cha nếu không có Giáo hội là Mẹ.” Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu con Thiên Chúa và cũng là mẹ của những ai yêu mến Chúa Giêsu và những người được Chúa yêu mến. “Hởi bà! Này là con bà.” Và với môn đệ “này là Mẹ con.” (Jn 19:26-27). Với những lời này Chúa Giêsu đã trao cho Mẹ Maria một sứ vụ mới – Sứ vụ làm Mẹ của toàn thể nhân loại.

Trong Tin mừng thánh Gioan Mẹ Maria chỉ xuất hiện hai lần – tại tiệc cưới Cana và dưới chân Thánh Giá vào thứ Sáu Tuần Thánh. Mặc dầu chỉ hai lần nhưng cả hai lần đều đại diện cho những thời điểm then chốt trong cuộc sống Chúa Giêsu: Bắt đầu sứ vụ công khai của Chúa, và cao điểm sứ vụ của Chúa khi Người chết trên Thánh giá. Lần thứ nhất, Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên và bắt đầu mạc khải vinh quang của Người (Jn 2:11). Lần thứ hai, vinh quang của Chúa được mạc khải hoàn toàn khi Người đưa sứ vụ cứu chuộc đến tột đỉnh (Jn 12:22-23).

Dưới chân Thánh Giá, Mẹ Maria không nói một lời nào. Mẹ chỉ đứng cạnh Thánh giá của Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Hình ảnh này nói rằng Mẹ là một “môn đệ trung thành của Chúa.” Trước đó Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ cùng chia sẻ sự đau khổ và vác thánh giá theo Người: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình vác thánh giá và theo Ta” (Mt 16:24-28). Và thánh Phêrô thưa Chúa rằng “Tôi sẽ thí mạng sống tôi vì Ngài” (Jn 13:37) mặc dầu vậy tất cả đều không đáp ứng lời mời gọi của Chúa. Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, tất cả đều bỏ trốn đang lúc Chúa bị đem đi đóng đinh.

Mười một trong số 12 tông đồ đã bỏ Chúa vào thứ Sáu Tuần Thánh. Chỉ có “người môn đệ Chúa yêu” và bốn phụ nữ, trong đó có Mẹ Maria, vẫn đứng dưới chân Thánh Giá tại thời điểm cuối cùng của Chúa. Họ biểu lộ một đức tin cao cả hơn các môn đệ khác. Trung thành được chứng minh không chỉ bằng lời nói nhưng còn trong hành động.

Mẹ Maria đứng dưới chân Thánh Giá cho chúng ta niềm hy vọng trong những đau khổ của chính chúng ta. Trong cuộc sống nhiều khi đối diện với những thử thách quá lớn khiến chúng ta cảm thấy thất vọng - Sự ra đi của người thân, mất việc, chấm dứt một mối liên hệ nào đó, bối rối hoang mang. Khi cuộc sống dường như bị đảo lộn hoàn toàn, khi tất cả dường như bị sụp đổ. Đây là lúc chúng ta phải đứng với “Mẹ của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.”

Mẹ là người chứng kiến Đấng là mục đích cho cuộc sống của Mẹ, là lý do cho sự hiện hữu của Mẹ, đã bị lấy ra khỏi Mẹ để đem đi đóng đinh. Tuy vậy, Mẹ không chạy trốn đau khổ, cũng không rơi vào thất vọng. Mẹ vẫn đứng vững, với đức tin, dưới chân Thánh Giá của Chúa. Mẹ nói tiếng “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin như thế nào thì Mẹ cũng nói tiếng “Xin Vâng” giống như vậy khi đứng dưới chân Thánh Giá.

Mẹ Têrêsa Calcutta viết: “Dưới chân Thánh Giá, Đức Mẹ chỉ nhìn thấy đau đớn và đau khổ - và khi họ đóng cửa mồ, Mẹ không thể ngay cả nhìn thấy Thân Thể của Chúa Giêsu. Nhưng chính lúc đó đức tin của Mẹ, tình yêu phó thác của Mẹ và sự từ bỏ hoàn toàn của Mẹ là cao cả nhất.”


Lạy Mẹ! khi chúng con đối diện với đau khổ, xin giúp chúng con biết chạy đến Mẹ vì Mẹ là niềm cậy trông của chúng con.