KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 19 - 5, 4
"Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Người đã thương yêu chúng ta trước. Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối. Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình không thấy được? Đây là giới răn chúng ta lãnh nhận nơi Thiên Chúa: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa.
Hễ ai tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Vì hễ ai yêu mến Chúa là Đấng đã sinh thành, thì cũng yêu mến những kẻ bởi Người mà sinh ra. Do điều này mà chúng ta biết mình yêu thương con cái Thiên Chúa, là hễ chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta phải thực hành giới răn Người. Tình yêu Thiên Chúa là thế này: là chúng ta giữ các giới răn Người, và giới răn Người chẳng có nặng nề đâu. Hễ sự gì bởi Thiên Chúa mà sinh ra, thì thắng được thế gian, và đây là sự chiến thắng thế gian: đó là đức tin của chúng ta. Ai chiến thắng thế gian, nếu không phải kẻ tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa?
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 4, 14-22a
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".
Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe". Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.
Đó là lời Chúa.

_______________

Suy Niệm.

Bài đọc Một, thánh Gioan nhắc chúng ta hãy yêu mến nhau, ngài đưa ra lý do, “Vì hễ ai yêu mến Chúa là Đấng đã sinh thành, thì cũng yêu mến những kẻ bởi Người mà sinh ra” (1 Jn 5:1). Thế nhưng làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng chúng ta không nhìn thấy nếu chúng ta không yêu mến anh em mình là người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa?

Sau khi Phêrô chối Chúa ba lần, Chúa Giêsu hỏi Phêrô ông có yêu Chúa không, Phêrô đáp, “Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Jn 21:17). Ngày nay, Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta như Người đã hỏi Phêrô, còn con “con có yêu mến Thầy không?” và chúng ta cũng muốn trả lời, “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa mặc cho những yếu đuối của con; nhưng hãy để con chứng minh điều đó với Chúa, xin giúp con khám phá ra nhu cầu của người anh em con, để con thực sự cho chính con cho những người đang túng thiếu và bị bỏ rơi, để con chấp nhận họ như họ là.”

Yêu thương là ơn gọi đầu tiên của con người. Chúa mời gọi chúng ta hãy trao ban chính mình để đem hạnh phúc đến cho người khác. Thánh Gioan Thánh Giá nói, “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét bởi tình yêu của chúng ta.” Vào lúc xế chiều của cuộc đời là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta dừng lại xét lại chính mình để xác định cách mà chúng ta biểu lộ tình yêu của mình, tập trung vào những khía cạnh mà chúng ta cần cải thiện để làm cho tình yêu của chúng ta trở thành niềm vui cho người khác.

Trong lời công bố của Người, Chúa Giêsu nói, “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi” (Lk 4:18). Đây là Thánh Thần của Tình Yêu, Đấng “đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó” (Lk 4:18), đây cũng là Đấng này đã ngự trên chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến tình yêu trọn lành. Lời này gợi lên trong chúng ta một vài câu hỏi, đặc biệt, trong những ngày đầu năm dương lịch này. Làm sao tôi có thể công bố năm làm việc của tôi để Chúa có thể chấp nhận? Những thay đổi nào tôi cần phải thực hiện? Những thay đổi nhỏ nào tôi có thể làm để xây dựng tình yêu, đức tin và công bằng trong cuộc sống? Làm sao tôi có thể sống cuộc sống theo giới răn mà thánh Gioan nói, “Ai yêu mến Thiên Chúa phải yêu thương anh em của mình” (Jn 4:21)? Có lẽ câu trả lời đơn giản sẽ là chúng ta phải cho phép Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta giống như Người đã biến đổi các Tông Đồ, để chúng ta có thể hành động dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con hồng ân để chúng con có thể thực hiện những gì con quyết tâm làm và Chúa có thể chấp nhận. Xin cho chúng con biết cầu nguyện cho những người chúng con không cùng ý tưởng của chúng ta cũng như những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.