KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)

 PHÚC ÂM: Ga 8, 51-59

"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết'. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"

Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".

Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay Chúa mạc khải một điều mà người Do Thái chưa nhận biết: “Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng” (Jn 8:56). Mạc khải mà Chúa Giêsu cho họ đó là Abraham nhìn thấy Đấng Thiên Sai trong ngày của Giavê. Ngày của Giavê này cũng chính là ngày mà Chúa Giêsu gọi là “ngày của ta.” Trong mạc khải này, Chúa Giêsu xuất hiện như là hình ảnh vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nhưng trên tất cả, Người xuất hiện như là một người đã hiện hữu từ trước và hiện diện trong thời gian của Abraham - "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: “Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi." (Jn 8:58). Đây là tuyên bố rõ ràng về thiên tính của Chúa. “Ta là” cũng là lời mà Giavê đã mạc khải cho Môisen trên núi Sinai.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta giũ bỏ các định kiến để mở lòng đón nhận thực tế của Người, một thực tế bất ngờ thậm chí còn phi lý nữa. Chúng ta cần trở nên khác – suy nghĩ khác, hành động khác. Chỉ khi chiêm ngắm Đức Giê-su chịu đóng đinh, chúng ta mới cảm nghiệm được Lời Chúa là sức sống cho mình. Kitô giáo có ý nghĩa nhiều hơn là một sự tập họp của các nguyên tắc đạo đức, như tình yêu hoàn hảo, hoặc ngay cả tha thứ. Kitô giáo là tin vào một Con Người, Người đó là Đức Kitô, là Thiên Chúa thật và là người thật.

Hôm nay, tại Úc cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới đang tìm cách để sống một sống “bình thường mới” do đại dịch Vũ Hán đem lại. Chúng ta lo âu về những gì đang xảy ra và điều này có ý nghĩa gì trong tương lai. Sống trong thời gian này chúng ta cảm thấy không có gì là chắc chắn. Chúng ta lo sợ và lo lắng về sức khoẻ, tài chánh, về người thân của mình.

Đối với một Kitô hữu, chắc chắn đây là một điều rất buồn khi điều này xảy ra trong mùa Chay. Các chuyên gia sức khoẻ khuyên chúng ta hãy giữ khoảng cách xã hội; hãy tránh những cuộc tụ họp đông người; làm việc tại nhà thay vì đến sở làm nếu có thể. Hiện nay hầu như các hảng xưởng đều đóng cửa ngoại trừ những nơi bán thực phẩm. Chúng ta tự hỏi xem phải chăng tại thời điểm lạ thường này Chúa đang mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đáp ứng của mình về các lời dạy bảo của Chúa? Liệu chúng ta có thể dùng thời gian “ở trong nhà này” để suy tư về cách làm sao để yêu như Chúa yêu hay không?

Không ai trong chúng ta có thể giải quyết tình trạng xáo trộn mà chúng ta đang ở trong đó, nhưng chắc chắn, chúng ta có thể làm một điều gì đó để làm giảm đi đau khổ mà chúng ta đang nhìn thấy. J.Cazapinxki nói: “Cánh cửa để đi vào hạnh phúc không chỉ là những suy nghĩ tích cực, mà phải là năng lực chấp nhận thực tế.”

Lạy Chúa xin cho con hiểu rằng dầu sống trong lo sợ nhưng giúp con đừng thù ghét. Dầu bị cách ly nhưng giúp con hiểu rằng con không cô đơn. Dầu bị nhiễm bệnh thể lý nhưng đừng để linh hồn con bị nhiễm bệnh. Xin cho con biết đón nhận thánh giá trong đời để nhờ đó con cũng nhận được sức sống của Chúa.