KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Sáu, Tuần 1 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11
"Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị mà có người trong anh em tưởng mình không được hưởng. Quả thật, chúng ta đã nhận lãnh tin mừng như họ; nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi họ không lấy đức tin mà thông hiệp với những kẻ đã tin. Chúng ta là những kẻ đã tin; chúng ta đang đi vào nơi an nghỉ, như lời Người phán rằng: "Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta". Dầu vậy, các công trình của Người đã được hoàn tất từ tạo thiên lập địa. Vì chưng, có câu nói về ngày thứ bảy rằng: "Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã nghỉ mọi việc". Lại có câu khác rằng: "Không, chúng nó sẽ chẳng vào nơi an nghỉ của Ta". Vậy chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó, để không ai sa ngã mà nên gương bất trung.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".
Đó là lời Chúa.

_____________


Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay giới thiệu bốn thành phần chính: Nhóm khiêng người bất toại, người bất toại, một số luật sĩ, và Chúa Giêsu. Ngoài Chúa Giêsu, chúng ta biết rất ít về ba thành phần còn lại khác nhau đó.

Nhóm khiêng người bất toại” đến gặp Chúa với một tâm hồn chất đầy hy vọng, và một sự kiên trì. Không ai biết họ đã đi một đoạn đường bao xa để đến ngôi nhà nơi mà Chúa Giêsu đang giảng dạy nhưng họ không thoái chí vì bị đám đông làm tắc nghẽn lối đi đến với Chúa của họ. Họ không bỏ cuộc để giúp đỡ một người đang cần giúp đỡ. Với sáng kiến, họ đã đến được với Chúa. Khi yêu thương, chúng ta mới có khả năng sáng tạo, biết vượt qua những giới hạn của chính mình, dám đương đầu với nghịch cảnh. Tình yêu giúp chúng ta đủ sức vượt qua những nỗi sợ hãi, những tị hiềm ghen ghét, biết nhận lãnh và trao ban.

Người bất toại,” trọng tâm của câu chuyện, thực sự, người này đã không làm điều gì cho đến khi gần cuối câu chuyện. Ông nhận lấy sự giúp đỡ từ nhóm bốn người, và nhận lấy sự tha thứ và chữa lành từ Chúa Giêsu. Hành động duy nhất của ông là lập tức vâng lời khi Chúa dạy bảo.

Các người luật sĩ” đến để nghe Chúa Giêsu giảng dạy, có lẽ họ phải đến sớm đủ để có được một chỗ trong một căn phòng đông người. Phản ứng của họ không phải không thân thiện. Là những người thông hiểu luật Môisen, họ đến để học hỏi nhưng cảm thấy khó để tiêu hoá điều mà họ đang chứng kiến - lời giảng dạy đầy Thánh Thần và chữa lành một cách kỳ diệu - với định kiến có sẵn về sự hiểu biết về lề luật của chính họ, về sự công chính, và về Thiên Chúa, cho nên đã suy nghĩ, “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa” (Mk 2:7).

Chúa Giêsu, chỉ trong một vài câu nói ngắn đã biểu lộ nhiều điểm. Người nhận ra cố gắng của những người đưa người bất toại xuống từ mái nhà để ông ta có thể được chữa lành. Chúa nhìn bệnh nhân. Người không chỉ nhìn thấy những gì mà người khác cũng nhìn thấy, một con người đang cần sự chữa lành thể lý, nhưng còn nhận ra nhu cầu sâu xa hơn đó là lòng thương xót và sự tha thứ. Chúa thông cảm sự nghi ngờ và giới hạn của những người mặc dầu muốn biết Chúa nhiều hơn nhưng vẫn không từ bỏ lối suy nghĩ của họ.

Trong cuộc sống, chúng ta hãy tưởng tượng chính mình là một trong những người khiêng bệnh nhân, để có thể yêu thương tha nhân bằng cách giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ. Như là một linh hồn bị thương tích, chúng ta cũng hãy khiêm nhượng nhận ra sự bất lực của mình để có thể chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta cũng cần loại bỏ “Tính luật sĩ” trong chúng ta để không trở thành những thẩm phán về những gì Chúa có thể và không thể làm được trong cuộc sống. Và trên hết, phải sẵn sàng để cống hiến tình yêu và tha thứ cho người khác như Chúa Giêsu đã tha thứ chúng ta.

Chúng ta đang bắt đầu mùa thường niên. Chúa nhắc chúng ta về nhu cầu cấp thiết mà chúng ta cần phải có về một cuộc gặp gỡ cá nhân và thành thực với Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng thúc dục chúng ta không nên lơ là sự tha thứ cần thiết mà Chúa cống hiến cho tất cả chúng ta.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin và lửa mến cho chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến với Chúa nơi bí tích Giải Tội và nhất là bí tích Thánh Thể để tâm hồn chúng con được mạnh sức và bình an khi đón nhận và được sống trong tình yêu của Chúa.