KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh (FX. Nguyễn Văn Tuyết)

Nghe giọng đọc bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/HdSH1n7AZLM

Nếu muốn nghe lại tất cả các bài suy niệm cũ, xin bấm vào địa chỉ sau:
https://www.youtube.com/channel/UChZ3PQH5viRwnSFvEUMUKHw

 

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-6
"Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: "Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ". Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này.
Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phênixê và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Giêrusalem, các ngài được giáo đoàn, các Tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng: "Phải cắt bì cho những người dân ngoại và bắt họ cũng phải giữ luật Môsê". Các Tông đồ và các kỳ lão họp lại cứu xét việc này.
Ðó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy."

Đó là lời Chúa.
____________

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay tường thuật các tông đồ đang ngồi chung quanh Chúa Giêsu trong một khung cảnh thân thiết đặc biệt. Chúa nói với các tông đồ những gì mà chúng ta có thể xem như là lời di chúc cuối cùng của Chúa để lại cho các môn đệ. Chúng ta có thể hình dung lại những việc làm trước đó của Chúa - Rửa chân cho các tông đồ, công bố cho họ một lần nữa Người phải ra đi, truyền đạt cho họ lệnh truyền về tình yêu thương bạn hữu và an ủi họ bằng quà tặng của Bí Tích Thánh Thể và lời hứa ban Chúa Thánh Thần (Jn. 14). Và giờ đây Chúa thúc đẩy họ phải hiệp nhất trong bác ái qua hình ảnh cây nho và nhành nho.

Chúa Giêsu không dấu diếm các tông đồ về những nguy hiểm và khó khăn mà họ sẽ đối diện trong tương lai: “Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi” (Jn 15:20). Tuy nhiên Chúa khuyên các môn đệ đừng sợ và không nên để bị đe doạ và áp đảo bởi những điều đó với lời hứa rằng “Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được” (x. Jn 15: 7).

Nguy hiểm không đến từ bên ngoài nhưng đến từ trong tâm hồn khi chúng ta không tôn trọng tình yêu của tình bằng hữu giữa các chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu hoặc không hiệp nhất với Đầu của Thân Thể đó. Chúa đưa ra mệnh lệnh rất rõ: “Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Jn 15:5).

Để sinh nhiều hoa trái, chúng ta cần cắt tỉa những cành nho trong con người của mình, những cành nho của cám dỗ, của tiêu thụ, tham lam và ích kỷ khiến chúng ta lìa xa Thiên Chúa. “Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn” (Jn 15:2).

Muốn được sinh hoa trái, nhành nho phải được cắt tỉa. Chẳng có sự cắt tỉa nào mà không gây đau đớn dù cho phần cắt tỉa đó chỉ là phần thừa thãi tác hại đến cơ thể. Nhành nho sẽ không kết trái nếu không chấp nhận sự đau đớn của việc cắt tỉa. Cũng vậy, khi thông hiệp vào Chúa Giêsu, đời sống chúng ta sẽ được cắt tỉa nhờ Lời Chúa, “Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con.” Lời Chúa sẽ đặt chúng ta trước những quyết định chọn lựa. Chọn lựa con đường hẹp nhọc nhằn, chọn lựa Thánh Giá khổ đau. Những chọn lựa này sẽ tạo cho chúng ta có cơ hội để được trở nên giống Thầy: " Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con.”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn gắn chặt và hiệp thông với Chúa, để được hưởng nguồn sức sống dồi dào của Chúa. Xin cho chúng con xác tín rằng: cần phải có hy sinh để mang lại hoa trái. Xin giúp chúng con luôn gắn kết với Chúa để chúng con sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.