KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Ta là Chúa (Lm G.B Lê Hồng Mạnh SVD)
Thánh Phao-lô nói rằng tất cả chúng ta thuộc về Đức Ki-Tô, và Đức Ki-Tô lại thuộc về Thiên Chúa. "Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai huỷ đền thờ của Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy"

Thiếu Nhi Thánh Thể có một trò chơi rất vui, khi quản trò (game leader) chỉ vào ai thì người đó la lên 'Ta là vua' và hai người bên cạnh phải qùy xuống, chắp tay thưa 'muôn tâu bể hạ'. Vui vì nếu không tập trung, nhanh nhẹn thì có thể làm sai và bị phạt. Không chỉ lính làm sai, nhưng cả vua cũng sai và bị phạt.

Trong trò chơi thì có lúc đúng, lúc sai. Hôm nay sách Levi nói rất rõ 'Ta là Chúa, là Đấng thánh'. Chúa là Đấng từ bi và nhận hậu, người chậm giận và giàu tình thương.(Tv102) "Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện."

Thánh Phao-lô nói rằng tất cả chúng ta thuộc về Đức Ki-Tô, và Đức Ki-Tô lại thuộc về Thiên Chúa. "Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai huỷ đền thờ của Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy"

Năm 2020 dân số thế giới là 7.8 tỉ người; nghĩa là gần 8 tỉ 'đền thờ' sống động của Chúa cần được tôn trọng, chăm sóc và không được hủy diệt. Vậy mà trong thế giới tân tiến này mỗi ngày vẫn có đến 25.000 người chết đói. Người chết vì thiếu cơm ăn áo mặc, ngay cả Y tế cũng không đủ. Ngược lại nhiều nước giàu cũng như nghèo trên thế giới đều bỏ tiền ra cho vũ khí, phòng thủ (defense) lên cả ngàn tỉ đô-la. Ngoài vũ khí nguyên tử thì gần đây nhà tỉ phú Bill Gate khẩn báo loại vũ khí nguy hiểm nhất là vũ khí sinh học.

Hiện tại toàn thế giới đang lo sợ về siêu vi khuẩn 'corona virus', xuất phát từ Trung Hoa đang giết hàng ngàn sinh mạng, và con số có thể đang tăng lên. Cộng sản Trung Hoa cho ra số tử vong, nhưng có thể không chính xác, vì còn nhiều người nghèo không có điều kiện đến được bệnh viện hoặc bệnh viện đã không còn chỗ thì họ phải chết ở nhà, như thế làm sao kiểm soát được? Lạy Chúa xin cứu chúng con qua khỏi dịch bệnh nguy nan này; xin Chúa gìn giữ nước Việt Nam chúng con tránh được vi khuẩn đang lan tràn qua biên giới từ Trung Hoa.

Nguyện Xin Thánh Thần Chúa soi sáng các nhà khoa học, các chính trị gia biết khiêm nhường, nhận ra ơn chữa lành của Chúa, cùng nhau mau tìm ra thuốc cứu các bệnh nhân khỏi dịch bệnh.

"Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt làm ngơ". Xin cho chúng con biết chăm sóc thân thể là đền thờ Chúa Thánh Thần, cùng với các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế biết dùng tài năng, tiền của để chăm lo cho người nghèo đói; xin cho công lý, hoà bình được triển nở hơn. Xin cho nhân loại nhận ra Chúa là Chúa của trời đất để con người biết kính Chúa và yêu người nhiều hơn.

Phút hồi tâm:

1. Thiên Chúa là ai đối với tôi? Tôi đang kính thờ Ngài như thế nào?

2. Sự tương quan của tôi với người xung quanh thế nào, và tôi có cầu nguyện cho kẻ làm hại tôi không?

Fr. JB Mạnh Lê,svd