KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Thiên Chúa sẽ không từ chối lời ta cầu xin (Lm. Peter Trần văn Trợ)
chúng ta cần kiên trì trong lời cầu nguyện, liên lỉ đêm ngày trước thánh nhan Thiên Chúa. Hãy đặt tin tưởng hoàn toàn vào tình thương cao cả của Thiên Chúa uy linh đầy nhân ái

 Thiên Chúa sẽ không từ chối lời ta cầu xin

Trong tâm trí của ‘ông thẩm phán’ một kẻ gian ác, xấu xa nhất vẫn còn một chút xíu lý do để ‘bố thí’ cho bà goá nghèo một chút quan tâm, tiếp cứu một cách hết sức miễn cưỡng! Cuối cùng là nhờ vào lòng kiên trì nhẫn nại, mà bà đã đạt được điều mình kêu nài. Thiên Chúa là Đấng thiện hảo và toàn năng, Người không hề có một chút xíu lý do gì để từ chối lời cầu xin thống thiết của con cái mình! Do vậy chúng ta cần kiên trì trong lời cầu nguyện, liên lỉ đêm ngày trước thánh nhan Thiên Chúa. Hãy đặt tin tưởng hoàn toàn vào tình thương cao cả của Thiên Chúa uy linh đầy nhân ái; và chớ, chớ, chớ bao giờ để lòng mình rơi vào cảnh nản chí, thất vọng! Nói như thế không có nghĩa rằng mình chẳng làm gì cả, rồi cứ khoán trắng hết mọi sự cho Chúa; xong chúng ta cần phải cố gắng làm việc cùng với Thiên Chúa, bằng hết khả năng của mình, và phần còn lại Thiên Chúa sẽ tiếp sức cho ta. Chúng ta cần biết sử dụng, trau dồi mọi khả năng Chúa đã ban cho, đừng để chúng bị thui chột hoặc rỉ sét. Khi Chúa nhìn thấy ta luôn chăm chỉ làm việc giống Ngài, thì Ngài thương yêu và chúc lành cho công việc ta làm: “God helps those who help themselves.”

Để khích lệ con cháu, trong kho tàng ca dao tục ngữ của Việt Nam vẫn có nhiều câu: ‘Có chí thì nên’; ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’; ‘mưa dầm thấm sâu’; hoặc ‘nước chảy đá mòn’.


Ross Perot là một nhà hoạt động xã hội Mỹ đã từng chia sẻ rằng: “Nhiều người đã bỏ cuộc khi họ sắp đạt đến thành công, Họ buông xuôi ngay tại thước cuối cùng trước đích điểm. Họ bỏ cuộc ngay vào giây phút cuối của cuộc đua, lúc chỉ còn một bước là chạm đích!”.

Khoa học gia và tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk gốc Mỹ, đã từng đi xin việc làm hơn cả trăm lần nhiều nơi mà vẫn bị từ chối thẳng thừng! Nhưng ông vẫn luôn tin vào chính mình, rồi miệt mài học hỏi nghiên cứu, chứ không bao giờ cho phép mình nản lòng buông xuôi. Ông từng chia sẻ rằng: 99% người giữa xã hội thất bại vì sớm buông xuôi trước khó khăn hay nghịch cành, chỉ có 1% kiên tâm bền chí dẫn đến thành công.

Lời của Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở mỗi người rằng: sức riêng nơi mỗi người rất giới hạn; nhưng hãy bền lòng vững chí cố gắng vươn lên, rồi Thiên Chúa thiện hảo sẽ mau mắn tiếp sức cho ta dạt được điều tốt lành mà lòng mình hằng mong ước. Bởi vì Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, rất gần gũi với chúng ta là con cái của Ngài; nên không thể nào đành tâm bỏ mặc, làm ngơ để ta phải trầm luân trong đau khổ mãi hoài! Hãy kiên tâm vững chí, sốt sắng cầu nguyện, đồng thời chăm chỉ làm việc, rồi Thiên Chúa chắc chắn sẽ cứu giúp chúng ta.

Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ