PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Bước Đi Trong Ánh Sáng
Nhiều năm trước đây có câu chuyện người ta tìm thấy cậu bé ba tuổi, Cody Lacrosse, đang lạc lõng trên đường khuya, mãi khóc gọi “Bố ơi, bố ơi”. Cậu bé khi ấy vừa sống sót sau một tai nạn khủng khiếp, chiếc xe chở cậu bé bị xé toang thành ba khúc.
 Cha của cậu bé cùng với một người bà con đã mất mạng tại chỗ. Không thể hiểu được tại sao cậu bé lại có thể thoát nạn. Tình cảnh đau thương ấy còn đọng lại mãi nhưng sự sống của cậu bé cũng vẫn là đốm sáng hy vọng…
Giống như cậu bé ấy, chúng ta cũng có thể đang lần bước trong một thế giới ngập chìm dưới nhiều loại bóng đêm khổ đau, thảm họa, xung khắc, bất công và tội lỗi. Chúng ta thường khi kêu than liệu Thiên Chúa có đó không, Ngài có hững hờ, vô cảm và bất dung tha chăng. Tuy vậy, những bài đọc Thánh Kinh Chúa Nhật hôm nay trình bày một hình ảnh hoàn toàn khác về Thiên Chúa, và theo đấy, hôm nay cũng thường được gọi là “Chủ nhật hồng giữa mùa tím”!
Bài Đọc 1, Sách Ký Sự (2 Chron 36:14-16.19-23) kể lại sự kiện dân Do Thái không ngừng phản nghịch và tội lỗi đã khiến Thiên Chúa “nổi giận thiên đình”, để mặc họ phải gánh chịu hậu quả là cảnh lưu đầy Babylon 70 năm. Nhưng Thiên Chúa thì mãi mãi trung tín với giao ước của Ngài, tỏ bày lòng thương xót vô biên của Ngài qua việc đưa họ trở về quê hương và được tái tạo.
Bài Tin Mừng ((Jn 3:14-21) công bố cách hung hồn một Sự Thật muôn đời, vốn được coi là chính cốt lõi và tóm kết của toàn bộ Tin Mừng: “Thiên Chúa đã yêu thê gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.”
Điểm đánh động nhất mà chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và ôm ấp, đó là, Thiên Chúa luôn luôn “đi bước trước trong tình yêu”. Lòng thương xót vô biên của Ngài như ánh sáng chiếu tỏa mọi thời, mọ nơi. Không có bóng tối nào, không có tội lỗi nào có thể che khuất hay xóa bỏ ánh sáng ấy. Thiên Chúa chứng tỏ điều này cách triệt để và dứt khoát nhất qua mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh của Đức Kitô. Để cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa đã không ngại trả giá cao nhất: hiến tặng chính Con Một Ngài, Đấng bị “treo lên” vì tội lỗi của nhân loại.
Một mặt khác không thể thiếu trong chương trình cứu độ ấy và cũng là thách đố liên lỉ cho mỗi chúng ta. Đó là, Thiên Chúa yêu thương và quyền năng tột đỉnh lại tôn trọng quyền tự do – tự quyết của con người. “Ai tin Người Con ấy thi không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phật rồi…” Chúng ta phán quyết, định đoạt số phận đời đời của mình qua những chọn lựa ngay từ đời này. Vì vậy, chúng ta được mời gọi cách riêng trong những ngày còn lại của Mùa Chay, để tái khẳng định chọn lựa bước đi trong ánh sáng của tình yêu và ngay chính hay chọn lựa lạc lõng trong bóng tối tội lỗi và sự dữ. Hãy để tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa đón đợi, ôm ấp và tái tạo mỗi chúng ta qua việc cử hành Bí Tích Hòa Giải tại các Giáo Đoàn trong những ngày sắp tới đây.
“Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sáng đem lại sự sống” (Jn 8:12)
 Lm. Remy Bùi Sơn Lâm