Con cái được lớn lên khoẻ mạnh hài hoà về cả tinh thần lẫn thể chất trong bầu khí yêu thương nơi tổ ấm gia đình, là những hoa trái tốt đẹp của tình yêu sẽ cống hiến cho xã hội nhiều đóng góp tích cực, giúp nhân loại ngày càng thăng tiến hơn.
Qua việc Thiên Chúa an bài cho Con Một yêu dấu của Ngài giáng sinh trong một gia đình, nói lên tính cách thiết yếu của gia đình trong cấu trúc tự nhiên lành mạnh của xã hội mà Thiên Chúa đã muốn kiến tạo. Chính trong cái nôi hay Tổ Ám yêu thương ấy, mầm sống của một con người nhận được yêu thương một cách vô điều kiện, để lớn lên trong sự bao bọc che chở đầy yêu thương từ cha mẹ. Rồi từ đó những con người non nớt, yếu đuối học những bài học căn bản đầu tiên về yêu thương, để hiểu rõ giá trị cốt lỏi và vạn năng của yêu thương hầu góp sức xây dựng cho dòng chảy yêu thương được tiếp tục chảy mạnh hơn nữa cho hậu thế được hưởng nhờ. Chúa Giêsu Ki-tô là nguồn mạch yêu thương, đã giáng trần đơn sơ hèn hạ, trong một gia đình nghèo khổ, để dạy loài người hãy biết rằng: yêu thương luôn có một sức mạnh vô địch, giúp giải quyết tất cả mọi vấn đề của nhân loại. Ngài đã chiếu toả yêu thương vào nơi cùng khốn nhất của loài người; hầu dạy cho chúng ta biết rằng ở bất cứ nơi đâu cũng có thể nhen nhúm ngọn lửa yêu thương, để từ đó nó sẽ âm ỉ đợi chờ, có một ngày bùng cháy mạnh mẽ, đẩy lùi bóng đen của nghi ngờ và mọi tư tưởng buông xuôi, bỏ cuộc. Chúa Giêsu đã trở nên một nhân chứng sống của yêu thương cho con người trong mọi thời đại. Ngài sống như một người tiên phong, như một mũi nhọn đột phá của yêu thương, xuyên thủng, phá tan hết tất cả mọi chướng ngại từ ngàn xưa đến giờ, đã từng giam hãm con người trong ngục tối của tội lỗi. Ngài luôn ban phát yêu thương cho mọi người lúc còn sống, và Ngài sẳn sàng trả giá đắt nhất cho lời rao giảng yêu thương của Ngài bằng chính mạng sống mình. Và Ngài là Thiên Chúa, nên duy nhất chỉ có mình Ngài làm được, là tiếp tục trao ban chính Mình và Máu thánh Ngài để nuôi dưỡng yêu thương giữa con người trong mọi thời đại mãi cho đến tận thế.
Ngài là bậc thầy duy nhất, dạy con người phải biết yêu thương kẻ thù (Mt 5,44), nên Ngài biết rõ con người luôn cần yêu thương suốt dòng lịch sử, và Ngài đã có viễn kiến lưu lại nguồn suối yêu thương trong bí tích Thánh Thể; hầu cho con người không hề thiếu thốn nguồn yêu thương, như trong thời gian trước khi Ngài giáng sinh.
Vậy các bậc cha mẹ hãy biết học hỏi gương khiêm nhường, hiền hoà của thánh Tê-rê-sa thành Calcutta, vì chính Mẹ thánh đã biết kín múc năng lực yêu thương từ suối nguồn yêu thương của bí tích Thánh Thể, bằng việc bất đầu mỗi ngày với một giờ chầu Mình Thánh Chúa; giống như để nạp năng lượng cần thiết cho điện thoại di động, hặc cho các loại máy computer xách tay. Để ta luôn làm việc với xác tín rằng: con đang làm việc của Chúa, trong vườn nho của Chúa mỗi ngày, và có Chúa luôn ở trong con, giúp con không cảm thấy đơn độc và bị bủa vây tứ bề!
Tuy rằng hình hài bên ngoài của một con người có đổi thay; nhưng Thiên Chúa Ngôi Hai vẫn là Thiên Chúa, Ngài vẫn là nguồn mạch của yêu thương cho mọi con người ở mọi thời đại, từ máng cỏ hèn hạ, đến thập giá đầy tủi nhục, đến bí tích tình yêu kỳ diệu trên bàn thờ, Ngài vẫn mãi mãi là nguồn suối tuôn trào yêu thương không bao giờ cạn kiệt.
Con xin hết lòng cảm tạ Chúa Giêsu hài đồng, đã sinh ra làm người trong một gia đình đơn sơ nghèo hèn, để dạy chúng con biết yêu thương nhau và giúp đỡ nhau từng ngày suốt cuộc sống nơi trần gian. Để yêu thương sẽ tuôn tràn từ các gia đình của con cái Chúa đến mọi ngõ ngách của thế giới đang trầm luân trong hậu quả thảm khốc của tội lỗi, sớm được cứu chuộc bằng sự hiện diện yêu thương của Ngài.
Lm Trần Văn Trợ SJ