PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Tình Yêu Trao Ban
Không có gì thích thú hơn đối với một em bé là chờ quà giáng sinh và có lẽ không có gì thích thú hơn đối với một phụ nữ đang có mang là chờ ngày sinh con. Tin Mừng hôm nay giới thiệu hai người đàn bà đang mang tâm trạng này
 Đức Mẹ và bà Isave đang nóng lòng chờ đợi và kỳ vọng để được nhìn thấy và bế đứa con của mình. Maria - một cô gái trẻ mang thai một cách lạ thường do lời truyền của Thiên Thần. Isave một người đã lớn tuổi, cho rằng thời kỳ mang thai của bà đã qua, thế nhưng đã thụ thai một cách tự nhiên cũng theo lời truyền của cùng một Thiên Thần - Thiên Thần Gabriel. Khi mang thai, cả Mẹ Maria và bà Isave biết rằng không chỉ cuộc đời của họ thay đổi, nhưng cả thể giới cũng sẽ thay đổi qua việc hạ sinh con của họ.
Mầu Nhiệm này được loan báo cho những người bình thường sống một cuộc sống bình thường. Bình thường trong việc một phụ nữ trẻ có mang đang vội vã đến để giúp đỡ một người bà con già cả cũng đang mang thai. Không ai cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đàn bà có mang đến thăm nhau, nhưng trong buổi gặp gỡ này, một điều diệu kỳ đã xảy ra giữa hai bào thai mà hai người đàn bà này đang mang. Họ chào nhau, và hài nhi trong lòng của Isave, Gioan Tẩy giả, đã nhận ra sự hiện diện của Đấng Thiên Sai, trong cung lòng của Mẹ Maria. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả nhưng không ai nhận thấy. Qua cuộc gặp gỡ này, Gioan Tẩy Giả đã được rửa tội. Isave vui mừng vì nhận ra rằng con của bà sẽ giữ một vai trò quan trọng trong chương trình của Chúa đối với nhân loại. Cả hai ngợi khen Thiên Chúa vì đã làm những việc lạ lùng trong họ.
Isave là gương mẫu cho sự chờ đợi Đấng Cứu Thế. Bà thuộc vào nhóm những người Do thái mong đợi Chúa Giêsu với niềm hy vọng, và một đức tin kiên vững. Chính niềm hy vọng và đức tin này đã giúp họ trung thành với Thiên Chúa của họ từ đời nọ đến đời kia. Isave đã được đền bù xứng đáng. Bà được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi?” Và ân sủng này cũng được chia sẻ bởi thai nhi trong lòng của bà.
Dưới sự linh ứng của Chúa Thánh thần, Isave công bố: “Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện.” Mẹ Maria đầy ân sủng không chỉ vì sự vâng phục dịu dàng của Mẹ, nhưng vì Mẹ đầy tràn can đảm, đầy tràn tình yêu, đầy tràn hai tiếng “Xin vâng.” Ngay lúc hai tiếng xin vâng được nói ra, Con Thiên Chúa đã hạ mình để chịu chết trên thánh giá, và Mẹ đã bắt đầu chia sẻ cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu trên đường tiến đến thập giá của Người.
Khi hai tiếng “Xin Vâng” được nói ra, sự dữ đã bị chinh phục bởi Thiên Chúa Nhập Thể, kỷ nguyên thống trị của tội lỗi đã bị đánh bại và kỷ nguyên của nền hoà bình vĩnh cửu và ân sủng đã được bắt đầu. Ngay tại lúc Xin vâng này, Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô bắt đầu hiện hữu trên thế gian (Col 1:18). Và tất cả những ai được gọi để trở nên chi thể của thân thể mầu nhiệm này đã ở trong trạng thái thai nghén, chờ ngày sinh ra vào cuộc sống vĩnh cửu.
“Ngôi Lời Nhập Thể” là mầu nhiệm khiến chúng ta vui mừng. Đây cũng là mầu nhiệm đã kích động Mẹ Maria và bà Isave. Họ nhận ra rằng mỗi người trong họ đã được chọn cách riêng trong chương tình tình yêu của Chúa. Con của Isave, Gioan Tẩy giả hướng về “Đấng Tình Yêu trở thành xác phàm” này. Và Chúa Giêsu, con của Mẹ Maria là Tình Yêu này. Chúng ta cũng được chọn để trở nên một thành phần của chương trình này bởi Đấng Tình Yêu. Đấng luôn mời gọi chúng ta hãy làm cho Tình Yêu của Người nhập thể trong việc làm của mình, hãy làm cho tình yêu của Chúa trở thành hiện thực cho người khác. Chúa đến với chúng ta để chúng ta cũng có thể đến với Chúa. Chúa ôm lấy chúng ta bằng tình yêu để chúng ta có thể ôm lấy tha nhân cũng bằng tình yêu mà Người đã trao tặng cho chúng ta.
FX Nguyễn Văn Tuyết