THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B

 Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B

 

 

Thánh Lễ CHÚA NHẬT 16 TN Năm B, 18/7/2021 lúc 11.00am (giờ Sydney, Úc Châu)

 

Youtube

 

https://youtu.be/H7nJgQlrVXU

 

Facebook

 

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

 

BTU&BTV

Suy Niệm

Người động lòng thương…

“Thương quá Saigon ơi!” – Cuối tuần qua, Đức Tổng Giám Mục, Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch HĐGMVN đã gởi thư tha thiết kêu gọi cộng đồng Dân Chúa Việt nam mọi nơi xa gần cùng hướng lòng về Thành Phố đang trở thành “ổ dịch lớn nhất nước” và “khẩn cấp ra tay” tham gia cứu trợ anh chị em tại đấy trước thảm họa khốc liệt của đại dịch: “Muôn vàn thảm kịch đang diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng…. Thành phố đã từng mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”, là “đầu tầu kinh tế” đang lâm nguy, đang thiếu nhân sự, đang thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai… Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá, hàng rong, taxi, xe ôm sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây?...”

Tâm tình và cảm nghiệm “một miếng khi đói bằng một gói khi no… Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” hẳn là dẫn đưa chúng ta đến gần chính “nhịp đập yêu thương của Thiên Chúa” và cũng là chủ đề được làm nổi qua các Bài Đọc Thánh Kinh hôm nay.

Quả vậy, qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa từ ngàn xưa về quà tặng người mục tử công chính và nhân từ được sai đến cứu giúp đoàn dân cùng khốn và tan tác (x. Bài Đọc 1, Jer 23: 1-6).  Rất sống động trong Tin Mừng Chúa Nhật này (Mc 6: 30-34) là hình ảnh “Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều”.  Tiếp theo như chúng ta đã biết, là Người làm phép lạ từ “5 chiếc bánh và 2 con cá” để nuôi dưỡng đám đông đang đói lả nơi hoang vắng hôm ấy (x. Mc 6: 35-44).

Bối cảnh hôm ấy gợi ý cho chúng ta về 2 phương diện hay 2 nhu cầu rất cốt lõi trong đời tín hữu: một bên là nhu cầu về sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi và bên kia là nhu cầu dấn thân trong công việc yêu thương, phục vụ tất bật. (Tĩnh tâm, cầu nguyện // tông đồ, mục vụ như quen gọi trong trong linh đạo).  Các môn đệ trở về mệt nhoài sau hành trình ra đi thực tập rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu yêu cầu họ cùng với Người lên thuyền tìm nơi hẻo lánh để tĩnh dưỡng, hồi phục và phản tỉnh nhưng đám đông đoán biết nơi các ngài sắp đến và đã quy tụ chờ sẵn nơi ấy.  Rõ ràng trong trạng huống này, Chúa Giêsu không chọn lựa “quay đầu thuyền”, lẫn tránh nhu cầu và thao thức của dân chúng trước mắt để thực hiện nhu cầu hay chương trình cá nhân.  Ưu tiên hay chọn lựa trên hết của Người là tiếp tục yêu thương cứu chữa, tiếp tục trao ban, ban phát đến cùng, đến mất thân mình.  Sau cùng, cũng chính vì thế, chính nhờ bửu huyết và hiến tế thập giá của Người mà muôn dân nước xa gần và đối nghịch được quy tụ và giao hòa với Thiên Chúa và với nhau (x. Bài Đọc 2, Eph 2: 13-18).  

Mỗi chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân được mời gọi phản ánh thái độ và chọn lựa như thế của Chúa Giêsu Mục Tử nhân hậu trong hành trình đời sống mình.  Việc phục vụ, chăm sóc và cứu trợ anh chị em khốn cùng cả về vật chất lẫn tinh thần từ đây không phải là chọn lựa tùy ý, tùy hứng, tùy lúc dễ hay khó, đang còn nhiều hay ít, càng không phải tùy danh tiếng hay quyền lợi riêng.  Bổn phận ấy theo Tin Mừng lại là chính căn tính Kitô hữu, là tiêu chuẩn đo lường có tính chất chung thẩm và quyết định về sự thành toàn và phần rỗi vĩnh cửu của mỗi chúng ta: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi…vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước…” (Mt 25: 31-46)  

Chúc tụng và ngợi khen Chúa về những trái tim biết “động lòng thương” theo gương Chúa Giêsu Mục Tử nhân hậu, những vòng tay dù sức yếu vẫn không ngừng rộng mở cho chương trình cứu trợ và chữa lành những anh chị em khốn cùng trong mùa đại dịch. 

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm  

 

Phân Ưu

  • Cụ Giuse Đỗ văn Thường, hội viên Thánh Minh Tương Tế GĐ Fairfield, (HV 07/Đ2/2021) qua đời ngày 8/7/2021, hưởng thọ 90 tuổi;
  • Cụ Gioan Nguyễn Ngọc Khánh - thân phụ anh Nguyễn Ngọc Khiêm, Phó Nội Vụ CĐCGVN-TGP Sydney-  qua đời ngày 12/7. Hưởng thọ 81 tuổi; 
  • Cụ Giuse Dương Đình Quảng thuộc GĐ Marrickville, thân phụ anh Dương Danh Huy, thành viên BMV Marrickville và anh Dương Quốc Vương, thành viên BMV Lakemba, qua đời ngày 16/7, hưởng thọ 90 tuổi.

 

  • Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Quý Tang Quyến.

 

Lịch trong tuần

18/07 Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

19/7  Thứ Hai;

20/7 Thứ Ba;

21/7 Thứ Tư;

22/7 Thứ Năm: Lễ Th. Maria Madalena

23/7 Thứ Sáu;

24/7 Thứ Bảy;

25/7 Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B