THÔNG TIN | Thông báo
Thông Báo Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 19 - kính thánh Mary MacKillop

Thánh Lễ CN, 8.8.21 lúc 11AM, giờ Sydney

Kính Thánh Mary MacKillop và Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ BM GĐ Mt Pritchard.

**Youtube

https://youtu.be/YSXXa3lPVEg

**Facebook

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU & BTV 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8/8/21

 

                              Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống

 

Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp với Tin Mừng của Chúa Nhật vừa rồi, khi Chúa Giêsu muốn hướng tâm hồn loài người lên một cõi sống cao cả hơn nhiều, so với cuộc sống hiện tại ở trần gian này; khi công khai tuyên bố Ngài chính là bánh bởi trời ban cho thế gian sự sống đời đời. 

 

Sau khi chứng kiến phép lạ vĩ đại hoá bánh ra nhiều nuôi một đám đông trên năm ngàn người, dân chúng đã hết sức ngưỡng mộ Chúa Giêsu, và muốn tôn Ngài lên làm vua của họ ngay tức thì. Ngài đã lẫn tránh họ và đến một nơi khác, nhưng họ vẫn đuổi theo Ngài bằng đường bộ. Chúa Giêsu lại gặp họ và tiếp tục rao giảng Tin Mừng cho họ; nhưng Ngài cũng rất buồn lòng khi thấy họ vẫn còn nghiêng nặng về vật chất, nên chưa có sức hiểu được sứ điệp cao cả Ngài đang muốn giới thiệu và đang hết sức cố gắng trình bày cho họ về mầu nhiệm Nước Trời! Ngài muốn dân chúng vươn tầm mắt của họ lên cao hơn, để qua phép lạ đó mà nhận ra quyền năng và tình thương của Thiên Chúa đang ở giữa họ, chính ngay trong một con người mang tên Giêsu đây. Họ rất vui mừng khi Ngài ban cho họ lương thực vật chất bánh và cá; xong họ lại chẳng tha thiết quan tâm khi Ngài ban cho họ của ăn thiêng liêng, chính là thịt của Ngài! 

 

Họ chưa có sức đủ mạnh để có thể vượt qua rào cản của định kiến, hầu tin rằng ông Giêsu rất bình dân là Đấng Thiên Sai, từ trời mà xuống thế gian! Phép lạ lớn lao ấy vẫn chưa đủ sức tẩy xoá cái gốc gác tầm thường của chàng Giêsu con ông phó mộc Giuse và bà Maria nghèo nàn tại làng Nazaret quê mùa! Nên họ vẫn nằng nặc đòi hỏi Ngài cho họ thêm những dấu lạ! Tuy Ngài đã ban cho họ rất nhiều dấu lạ rồi, nhưng chẳng bao giờ có thể thoả mãn được tính hiếu kỳ của họ; nên Ngài dứt khoát từ chối những thách thức đó. Không phải bất cứ ai được nghe Ngài giảng, là có thể tin vào Lời của Ngài; nhưng chỉ có những người  đầy thành tâm thiện chí mới thấu hiểu được chân lý của Ngài truyền rao. Vì người đời vẫn thường nói: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Câu này diễn tả một hiện trạng rằng giữa loài người có nhiều ‘tầng số’ hiểu biết rất khác nhau; và những người có chung một ‘tầng số’ thì dễ hiểu nhau hơn và thích qui tụ lại cùng nhau. Và chính ở điểm này, Chúa Giêsu lại nói một cách khác: “Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Nghĩa là Thiên Chúa không hề từ chối những người suốt đời thành tâm thiện chí lên đường kiếm tìm Ngài, cuối cùng họ sẽ gặp được Ngài vì  luôn tàng ẩn trong họ đã có chung một ‘tầng số’’ với Ngài. Còn những kẻ quá bận rộn tìm kiếm vinh quang phú quí của thế gian, đối với họ thời giờ là tiền bạc thì hỏi sao còn được bao nhiêu thời khắc dành riêng cho Chúa!? Họ cố chạy đua với thời gian để tích góp cho thật nhiều tiền. Và do đó họ không bao giờ biết dừng lại! Trong khi đó Chúa Giêsu lại dạy rằng: “tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban thêm cho.” (Mt 6:33) Thiên Chúa phải là ưu tiên số một, chứ không phải thứ gì khác và dứt khoát là không có gì được ưu tiên hơn Ngài.

 

So sánh dân Do-thái thời Chúa Giêsu với chúng ta thời nay, bên chúng ta có được nhiều lợi thế hơn họ rất nhiều để hiểu về Chúa Giêsu. Vì họ phải đối diện với một mầu nhiệm tình yêu quá mới mẽ, chưa từng được thử thách qua dòng lịch sử, nên họ khó chấp nhận Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời được Chúa Cha ban xuống cho nhân loại! Phần chúng ta có ánh sáng của cuộc phục sinh chiếu rọi, và tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đã từng được chứng kiến bao nhiêu phép lạ Thánh Thể Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thực hiện trong suốt chiều dài lịch sử giáo hội. Tính từ ngày Chúa Giêsu rao giảng về mầu nhiệm này cho đến hôm nay đã gần hai ngàn năm rồi, mầu nhiệm đã được chứng thực bằng biết bao nhiêu đời sống của các tín hữu, và rất nhiều vị thánh nổi bật của giáo hội. Liệu chúng ta có tin vào Lời này của Chúa một cách xác quyết, mạnh mẽ hơn những người Do-thái bấy giờ không? Chúng ta có biết trân quí và kính thờ Chúa Giêsu như Bánh Hằng Sống đích thực trong bí tích Thánh Thể như Ngài hằng mong đợi không? Hay chúng ta chỉ tin lơ mơ, cách nửa vời? Nếu chúng ta không tin mạnh mẽ hơn dân Do-thái xưa, thì Chúa Giêsu còn có nhiều lý do trách cứ mỗi người thời nay nhiều hơn người thời xưa. 

 

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Mary of The Cross, vị Thánh đầu tiên của Nước Úc.

 

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã miêu tả về cuộc đời thánh Mary MacKillop trong lời mở đầu cũng như lời kết thúc bài giảng của Ngài vào ngày phong Chân Phước Mary MacKillop 19/01/ 1995 như sau:

 

“Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài,  rồi Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy” Mt 6:33

Việc phong Chân phước cho Mary MacKillop là cách "dâng hiến" của dân Chúa Úc Châu. Qua nhân chứng của Chị về chân lý tình yêu Thiên Chúa và các giá trị của Nước Trời đã hiển hiện ở lục địa này - những giá trị vốn là nền tảng của xã hội Úc Châu. Cầu xin cho toàn thể quốc gia bạn luôn trung thành với di sản Kitô Giáo này! và Giáo hội lữ hành Úc Châu tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, công bố Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài!

 

Đặc biệt thánh nữ Mary Thánh Giá đã nhận được sức sống phong phú từ Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống, trong một thời gian đầy gian truân thử thách, khi đức giám mục sở tại ra vạ tuyệt thông cho chị, vì những hiểu lầm trong việc quản trị hội dòng. Chính Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống đã trở nên nguồn an ủi duy nhất trong cơn cùng khốn của chị suốt 6 tháng ròng từ 22/9/1871 đến 21/02/1872;  chị đã phải chịu nhiều oan trái và lắm điều thị phi từ vị đại diện giáo quyền địa phương, bị buộc phải rời khỏi hội dòng thân yêu giữa lúc còn non yếu, mà chị đã dốc hết sức lực khai sinh; đến ẩn náu trên gác chuông của một nhà thờ. Qua đó chị đã chứng tỏ một lòng yêu mến tha thiết dành cho Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, nêu một tấm gương sáng ngời cho chúng ta biết đáp lại lời khần khoản mời gọi của Chúa Giêsu, hiện diện thường xuyên trong thánh lễ và trong nhà tạm. 

 

Xin Thánh Mary of The Cross  cầu cho chúng con. Amen

 

Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ

 

Phân Ưu Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Phi (Bà Cụ Thế),  than mẫu anh Lê Văn Oai- Thành Viên BMV GĐ Marrickville. Qua đời ngày 4/8/21, hưởng thọ 90 tuổi.

Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.

 

Bổn Mạng Giáo Đoàn Mt Pritchard: Cộng đồng xin chúc mừng Giáo Đoàn Mt. Pritchard nhân ngày mừng kính Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ , Bổn mạng Giáo Đoàn, Ca đoàn và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin Thánh Bổn mạng nguyện cầu cùng Chúa ban muôn hồng ân cho mọi thành viên trong Giáo đoàn.

 

Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (13/8): Cộng đồng xin chúc mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.  Nguyện xin Thánh Monica cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho mỗi người mẹ luôn theo gương Thánh Bổn mạng 

Xin Lễ:  Trong hoàn cảnh lockdown hạn chế khó khăn, Quý Ông Bà Anh Chị em muốn xin lễ cầu nguyện cho người đã qua đời trong các Thánh Lễ Trực Tuyến, xin liên lạc trực tiếp với Quý Cha Tuyên Úy.

BTU.

 

 Lịch trong tuần:

 

08/08 Chúa Nhật lễ Thánh Mary of The Cross

09/08 Thứ hai;

10/08 Thứ ba: lễ Th. Laurence, Thầy Sáu, tử đạo;

11/08 Thứ tư: Lễ Th. Clara, trinh nữ;

12/08 Thứ năm;

13/08 Thứ sáu ;

14/08 Thứ bảy: Lễ Th. Maximillian Kolbe, linh mục, tử đạo;

15/08 Chúa Nhật lễ Mẹ Lên Trời