THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Mừng kính Đức Mẹ Fatima, Bổn mạng Giáo đoàn Miller
Sáng Chúa Nhật hôm nay 23/10/2022, ngày Giáo đoàn Đức Mẹ Fatima Miller tưng bừng tổ chức Lễ Bổn Mạng. Cả Giáo Đoàn rộn ràng chuẩn bị với những nghi thức rước kiệu hoa Đức Mẹ tôn vinh Mẹ Fatima. Tuy vì trời mưa vào phút chót, ban tổ chức quyết định rút ngắn đoạn đường rước kiệu, thay vì rước kiệu ở đoạn đường dài, thì đoàn kiệu đã đi trong đoạn đường ngắn từ tiền đường nhà thờ tiến vào Cung Thánh rất trang nghiêm, đẹp và nói lên được sức sống của Giáo đoàn Đức Mẹ Fatima Miller.

Quan khách hôm rất đặc biệt vì có sự hiện diện của Ban Thường Vụ và Hội Đồng Mục Vụ, quý Sơ Dòng Trinh Vương, đặc biệt là sự hiện diện của hai vị cựu Chủ Tịch CĐCGVN TGP Sydney, ông Nguyễn Văn Thanh và ông Andrew Trần Anh Vũ, đã nói lên sự thương mến của mọi người dành cho Giáo đoàn Miller. Các vị Trưởng Ban của các Giáo đoàn trong cộng đồng đã bất chấp thời tiết đã đến với Giáo đoàn Miller như sự chia sẻ tình mến chan hòa.

 
Mỗi người giáo dân hay quan khách được BTC gửi một lá cờ xanh in hàng chữ Ave Maria và Tạ Ơn Đức Mẹ, kèm theo là một nhánh hoa tươi để tung hô và tôn vinh Mẹ Fatima.
 
Trong Thánh Đường được bày trí đơn sơ nhưng nói lên được lòng sùng kính Mẹ Fatima, những lá cờ xanh thêu hàng chữ Ave Maria  được treo rất trên Cung Thánh rất trang trọng.
 
Ca đoàn đã chọn những bài hát Thánh Ca rất hay. Các ca viên sốt sắng hát lễ dưới sự điều khiển của Ca Trưởng Lê Thị Quyết, giúp cho mọi người cầu nguyện thêm phần sốt sắng. Được biết chị Ca Trưởng Quyết là một người Ca Trưởng kỳ cựu kinh nghiệm.
 
Chúng tôi thấy Ban Mục Vụ Giáo đoàn có 19 vị đeo vải banner màu xanh Đức Mẹ, được thêu hàng chữ Ban Mục Vụ rất trang trọng, đều khiển cuộc rước, Thánh Lễ và buổi tiệc liên hoan rất nhịp nhàng.
 
Đặc biệt năm nay Đoàn Kiệu Hoa Đức Mẹ năm nay rất đẹp.  Bốn cặp vợ chồng trung niên trong Giáo đoàn được tuyển để đảm nhận việc khiêng kiệu. Kiệu hoa được thiết kế rất mỹ thuật, và hoa kết thật tỉ mỉ do BMV Giáo đoàn đảm trách. Hình ảnh Grotto hang đá Đức Mẹ của Giáo đoàn được đưa lên hình ảnh kiệu hoa. Đây là niềm hãnh diện của Giáo đoàn Đức Mẹ Fatima Miller.  
 
Ngoài ra, đi theo đoàn kiệu có một đoàn thiếu nữ với những bó hoa xinh trên tay, và đoàn múa hoa dâng Mẹ rất xinh đẹp,11 thiếu nữ trong y phục áo dài trang nhã, múa hoa trong bài hát "Vòng Hoa Dâng Mẹ" của Nhạc Sỹ Phanxicô rất mượt mà, làm cho cung cảnh dâng hoa cho Đức Mẹ rất nhẹ nhàng, trang trọng và tuyệt vời.
 
Chúng tôi nhận thấy, từng diễn tiến trong Thánh Lễ đều được BTC cẩn thận chọn lựa nhân sự rất kỹ càng, đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh người chồng đi phục vụ, luôn có hình ảnh người vợ theo hỗ trợ.
 
Các em Huynh Trưởng xứ đoàn là những cánh tay đắc lực cho việc tổ chức Lễ Bổn Mạng năm nay.
 
Đoàn rước năm nay vẫn duy trì những lá cờ đặc biệt truyền thống. Dẫn đầu cuộc rước vào nhà thờ là cờ  của Giáo Hội và hai cờ Úc Việt rất trang trọng. Tiếp sau là cờ của các phong trào, đoàn thể trong giáo đoàn như Legio Mariae, Tôn Nữ Vương Gia Đình, Các Bà Mẹ Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Lòng Chúa Thương Xót...Mỗi phong trào, đoàn thể cử các đại diện cầm cờ rất trang trọng.
 
Trong bài giảng hôm nay, Cha Phêrô Trần Văn Trợ đã nhắc lại ba Mệnh Lệnh Fatima và lòng sùng kính Mẹ của người giáo dân Việt Nam.
 
Cuối Thánh Lễ BMV đã tặng hoa chúc mừng Bổn Mạng cho Giáo Dân, mà vị đại diện là cụ Bang đã ngoài 90 tuổi, hình ảnh đại diện cho Giáo dân tại Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima - Miller, luôn trung kiên, gắn bó với Giáo đoàn mấy mươi năm qua, đức tin vững mạnh, ngoài ra hai bó hoa chúc mừng khác dành cho Ca Đoàn và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
 
Đại diện BMV còn tặng hoa tỏ lòng cám ơn cho ông Joseph Aukuso, ông được xem như người "Quản Gia" của Giáo Xứ Thánh Therese, ông người bạn thân thiết của Giáo Đoàn người Việt tại đây và bó hoa tri ân dành cho Cha Paul Monkerud, Linh Mục chính xứ tại Liverpool và trông coi luôn Giáo Xứ St Therese tại Miller, vì những ân tình Ngài dành cho người Việt tại đây.
 
Sau Thánh Lễ, buổi tiệc liên hoan tưng bừng diễn ra trong hall phía sau Thánh Đường.  Hall đã được BMV và Giáo dân tân trang vào tháng 9 vừa qua, nên rất đẹp và thoáng. Một bàn ăn với trên 15 món ăn tiêu biểu của người Việt Nam rất ngon và hấp dẫn, ban phục vụ tận tình tiếp đãi cho trên 400 quan khách.
 
Những người bạn Samoan và quan khách Úc rất thích thú thưởng thức các món ăn Việt Nam.  
 
Điều chúng tôi ghi nhận và đặc biệt được ghi lại trong tâm trí là tại Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima - Miller hôm nay, ai ai cũng nở nụ cười thân thiện, vui tươi, nụ cười nói lên tâm tình hân hoan, mừng kính Lễ Bổn Mạng, họ phó thác vào Thiên Chúa quan phòng và lòng từ ái của Đức Mẹ Fatima,  nên dù mưa gió hạn chế việc tổ chức, nhưng họ vẫn vui vẻ đón nhận như Hồng Ân Thiên Chúa.
 
Đường Phước Lộc tường trình
 
Hình ảnh: Khanh Lai