THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Ngày Khai Sinh Praesidium Đức Mẹ Sầu Bi Giáo Đoàn Plumpton
Chúa Nhật 18/9/2022 hôm nay trời thật đẹp, trong khuôn viên Thánh Đường Good Shepherd số 136 Hyatt Plumpton đã có những tà áo xanh thấp thoáng xuất hiện, hoà lẫn với muôn sắc hoa của mùa xuân mới từ khắp các Đội Legio Mariae các Giáo Đoàn CĐCGVN Sydney, làm cho không khí vui tươi ấm áp của Giáo Đoàn Thánh Giuse Trần Văn Tuấn thêm rộn ràng sinh động.

Sáng nay trước khuôn viên nhà thờ đã thấy các anh chị từ xa về đây, để chung chia niềm vui trong ngày Khai Sinh Praesidium “Đức Mẹ Sầu Bi.” Nhớ lại lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi Tổng Giáo Phận Sydney được thành lập năm 1991. Dưới sự dẫn dắt của Quý Cha Linh Giám, Legio đã phát triển và lớn mạnh, hiện tại đã có 12 Praesidia, trên 1700 Hội Viên; gồm 145 Hội Viên Hoạt Động, 1550 Hội Viên Tán Trợ, 21 Nghĩa Sĩ, và 50 Bảo Trợ. Hiện tại Cha Linh Giám Paul Chu Văn Chi đang là Linh Giám đương nhiệm. Ngài hướng dẫn các Hội Viên làm việc tông đồ giúp đỡ những người neo đơn đau yếu, và cầu nguyện cho các linh hồn. Noi theo gương Mẹ Maria, Đức vâng lời và Kinh Mân côi là vũ khí đắc lực nhất trong đời sống bổn phận hằng ngày của người Hội Viên dưới lá cờ Nữ Tướng Legio Mariae.

 
Hôm nay là ngày vui mừng của Giáo Đoàn, cũng là ngày hân hoan của Curia Nữ Vương Mân Côi đón chào một thành viên mới thứ 13 với Danh Hiệu “Praessidium Đức Mẹ sầu Bi" sau bao nhiêu năm ấp ủ, thật là một ngày trọng đại. Từ 10g sáng tất cả các Uỷ Viên Curia Nữ Vương Mân Côi đã về đông đủ trong đồng phục Legio. Kinh Nguyện Tessera được cất vang lên lúc 11.30 am Cha Linh Giám đã đến quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ thầm thĩ cầu nguyện cho các hội viên, đặc biệt Praesidium Đức Mẹ Sầu Bi được thành lập và khai sinh hôm nay. Trong huấn từ Ngài đã nhắc nhở các hội viên hãy siêng năng cầu nguyện và dâng những hy sinh cho Mẹ Sầu Bi để an ủi trái tim Mẹ cũng như xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong các công tác tông đồ làm sáng danh Chúa.
 
Thánh lễ bắt đầu lúc 12pm với phần dâng hoa kính Mẹ. Trước Thánh Lễ Cha Giuse Nguyễn Văn Xưa Tuyên Uý Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Parramatta, đặc trách Giáo đoàn Plumpton. Chào mừng Cha Linh Giám Paul Chu Văn Chi và toàn thể Uỷ Viên các Praesidia đã về đây chia sẻ niềm vui, cầu nguyện cho Giáo Đoàn và đội Legio mới được thành lập mang tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi.
 
Anh điều hợp chương trình đã lược sơ qua về ý nghĩa của danh hiệu Đức Mẹ Sầu Bi; có nghĩa là Mẹ thống khổ, Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, trong cuộc đời 33 năm của Chúa, Mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi đau thương. Lời tiên báo của ông Simêon (x. Lc 2,34-35); Cuộc chạy trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13-21); Lạc mất Chúa ba ngày (x. Lc 41,50); Vác thập tự giá lên đồi Canvê (x. Ga 19,17); Chúa bị đóng đinh và tử nạn trên thập tự giá (x. Ga 19,18-30); Tháo xác Chúa (x. Ga 19,39-40); Táng xác Chúa (x. Ga 19,40-42).
 
Và cho đến ngày nay, tuy đã về trời, Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục phải chịu bao đau khổ khi chứng kiến biết bao ích kỷ, hận thù, chia rẽ, chiến tranh... giữa đoàn con cái của mình. Nhưng nỗi thống khổ lớn nhất của Đức Mẹ chính là việc trầm luân của biết bao linh hồn đang sống trong tội lỗi, Trái Tim của Mẹ vẫn không ngừng bị bao lưỡi đòng đâm thấu, và người đâm thấu tâm hồn Mẹ, lại chính là những đứa con mà Mẹ đã một lần sinh ra trong ân sủng.
 
Cuộc đời Mẹ luôn kết hợp với những nỗi khổ đau của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ không đau khổ nào lớn hơn đau khổ khi Mẹ đứng dưới chân thập tự giá Chúa Giêsu trên đồi Canvê. Không ai hiểu con cho bằng mẹ, và cũng không ai đau khổ hơn người mẹ khi phải chứng kiến sự đau khổ và cái chết của con mình.
 
Thánh Lễ đồng tế diễn ra trong sốt sắng và trang nghiêm. Sau thánh lễ Anh Trưởng Curia đã Chúc mừng và chính thức đón nhận thành viên mới gia nhập Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney và mời gọi mọi người hãy ghi danh làm con cái Mẹ dưới lá cờ Legio Mariae.
 
Đại diện BMV cũng đã chào mừng và rất hân hoan vì bao năm mong đợi hôm nay giáo đoàn Plumpton đã có một đội Legio được hình thành và sinh hoạt trong giáo đoàn, ước mong Praesidium Đức Mẹ Sầu Bi ngày càng phát triển và thăng tiến hơn. Chị Trưởng Praesidium Đức Mẹ Sầu Bi cám ơn sự thương yêu chăm sóc của Cha Linh Giám và Hội Đồng Curia Nữ Vương Mân Côi, nhất là ngày hôm nay đã đến đông đủ chung chia niềm vui với đội cũng như với giáo đoàn Plumpton.
 
Sau kinh bế mạc mọi người cùng ra hall nhà thờ dự Party với rất nhiều thức ăn ngon do quý anh chị trong Presidium Đức Mẹ Sầu Bi khoản đãi.
 
Mọi người hớn hở ra về lòng thầm tạ ơn Chúa và hân hoan vui sướng vì thấy các con cái của Mẹ nói chung và Curia Nữ Vương Mân Côi nói riêng một lòng đoàn kết thương yêu nhau, dưới lá cờ của NỮ TƯỚNG LEGIO MARIAE.
 
Ngọc Diệp ghi nhanh.
Photo Ngọc Liên.