THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện Ngày Quốc Hận 30/4/2023 tại các Giáo Đoàn CĐCGVN TGP Sydney.
Trong dịp Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện Thứ Bảy 29/4/2023 và Chúa Nhật 30/4/2023, đánh dấu 48 năm tang thương cho một dân tộc Việt Nam, tất cả các Giáo Đoàn trong CĐCGVN TGP Sydney sẽ tổ chức Thánh Lễ Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam với sự Chủ Tế của Quý Cha Tuyên Úy trong Ban Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney. Chi tiết về lịch trình và địa điểm của Thánh Lễ này, bạn nên liên hệ trực tiếp với Giáo phận Sydney hoặc các giáo xứ CĐCGVN để có thông tin chính xác và cụ thể.

Phóng viên Vietcatholic có mặt tại các Giáo Đoàn và thấy rất đông giáo dân tới tham dự Thánh Lễ trong các Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện này.

Phần mở đầu, người hướng dẫn đọc lời dẫn nhập như sau: “Hôm nay ghi dấu 48 năm kể từ ngày 30/4/1975, ngày mà Quê Hương Việt Nam thân yêu bị cưỡng bách và thống trị bởi chủ nghĩa Cộng Sản vô thần. Hôm nay, CĐCGVN trong TGP Sydney chúng ta, hiệp thông cùng toàn thể Dân Tộc, Quê Hương, và Giáo Hội Việt Nam, dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho Tự Do và Công Lý, đồng thời, tưởng niệm đến các chiến sĩ Việt – Úc, Đồng Minh và đồng bào đã hy sinh vì đại nghĩa cũng như những thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển tìm lý tưởng tự do.”
 
“Trong Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện hôm nay, chúng ta cùng hướng về Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, hiệp ý cầu nguyện và tưởng niệm, vì chúng ta luôn ý thức rằng, dù sống ở nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta không thể thờ ơ trước những bất hạnh của Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam. Đồng thời, chúng ta không thể dửng dưng và vô cảm trước những thống khổ triền miên của đồng bào ruột thịt. Chúng ta phải luôn can đảm mạnh mẽ khẳng định rằng, sẽ không có Công Lý đích thực khi nhân quyền bị chà đạp thô bạo, nhất là quyền tự do tín ngưỡng bị tước đoạt khống chế.”
 
Tiếng chuông vang lên, mọi người chào đón Đoàn Phụng Vụ tiến lên Bàn Thờ. Dẫn đầu với Thánh Giá nến cao, các em Thiếu Nhi Cung Thánh, 2 người Thừa Tác Viên Phụng Vụ Lời Chúa, 2 ông Trưởng và Phó Ban Mục Vụ, sau cùng là  Linh Mục Chủ Tế.
 
Sau khi Đoàn Phụng Vụ và Cha Chủ Tế bái kính Bàn Thờ, Cha Chủ Tế và 2 ông Trưởng và Phó Ban Mục Vụ tiến về Bàn Thờ Tổ Quốc, cùng dâng hương để Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho những người đang tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam. Đồng thời, Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do.
 
Cha Chủ Tế cầu nguyện: “Lạy Cha, Cộng Đồng chúng con xin dâng lên Cha lời cầu đặc biệt cho Quê Hương Việt Nam, một phần đất của thế giới Cha tạo dựng, giờ đây gần như không còn tự do và công lý. Cho những đồng bào Việt Nam ruột thịt vẫn chưa đuợc trọn vẹn sống một đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh Cha. Xin cho chúng con thắp nén hương đầu tiên truớc bàn thờ Tổ Quốc, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, tưởng nhớ đến những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do.”
 
Sau đó, Trưởng Ban Mục Vụ cầu nguyện: “Một nén hương khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sĩ và đồng bào, cũng như những chiến sĩ Đồng Minh đã không tiếc gì thân sống, tuẫn tiết hy sinh vì hồn thiêng sông núi. Họ đã đáp lại lời Cha mời gọi bảo vệ và xây dựng thế giới Cha tạo dựng, trong đó có Quê Hương Việt Nam chúng con, để mọi ngườì Việt Nam cùng đuợc sống tự do trong hòa bình và hạnh phúc sung mãn.”
 
Tiếp theo, Phó Ban Mục Vụ cầu nguyện: “Nén hương sau cùng chúng con xin được thắp lên cho những ai đang xả thân tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và công lý. Xin Cha ban cho họ được đầy tràn Thánh Thần, để họ luôn can đảm cất cao tiếng nói cho những đồng bào Việt Nam đã không còn tiếng nói và đã bị tước đi quyền sống con người.”
 
Sau cùng, Cha Chủ Tế cầu nguyện kết thúc: “Tưởng Niệm là Sống Điều Tưởng Niệm. Lạy Cha, xin cho chúng con biết noi guơng các bậc tiền nhân, để tranh đấu đến cùng cho Tự Do, Hòa Bình và Công Lý. Chúng con cầu nguyện cho những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến và trên đường vượt biên vượt biển hay trong các trại tỵ nạn và trại Cải Tạo vì lý tưởng Tự Do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.”
 
Cha Chủ Tế, và Trưởng Ban Mục Vụ và Phó Ban Mục Vụ dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
 
Sau phần dâng hương, ca đoàn và mọi Giáo Dân cùng hát bài Lời Cầu Nguyện cho Quê Hương: “Mẹ ơi, Đoái thương xem nước Việt nam. Trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Đưa Việt Nam qua phút nguy nan. Mẹ ơi, Cúi xem dân nước Việt Nam. Đời gian khó, đức tin gông cùm. Mẹ hãy ban ơn giải thoát Việt Nam. Cho toàn dân no ấm khang an. Mẹ ơi, Chúng con lưu lạc miền xa. Lòng thổn thức nhớ quê dấu yêu. Mẹ hãy chung tay dọn lối hồi hương. Đưa đàn con mau tới quê nhà.”
 
Sau phần ghi thức cầu nguyện sông hương là phần Thánh Lễ, trong bài giảng hôm nay, Cha Chủ Tế giảng về Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho  Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.
 
Trước khi kết thúc Thánh Lễ mọi người cùng hát và dâng nước Việt Nam cho Mẹ Maria, đồng thời, cầu nguyện xin dâng Quê Hương Dân Tộc cho Đức Mẹ, kết thúc Thánh Lễ trong tâm tình nhớ về quê hương Việt Nam.
 
Kính xin Quý Vị xem trang ảnh Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện Ngày Quốc Hận 30/4/2023 tại các Giáo Đoàn Fairfield, Marrickville, Lakemba, Georges Hall, Cabramatta, Miller, Revesby, và Mt Pritchard.
 
Khanh Lai tường trình.