THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Thứ Sáu Tuần Thánh - Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô tại Giáo Đoàn Kitô Vua, Lakemba.
Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày tối tăm nhất, ngày đại tang của chúng ta, nhưng cũng chính là Ngày Hồng Phúc bởi con Thiên Chúa đã hoàn tất mọi sự để Cứu Độ nhân loại. Chính cái chết của Chúa Giêsu đã chiến thắng Tử Thần và mang lại sự sống mới cho con người.
Thứ Sáu Tuần Thánh, mọi người Ăn chay và kiêng thịt là truyền thống trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Lý do là bởi ngày này chính là ngày Thiên Chúa bị phản bội, hạ nhục, hành hạ, mỉa mai, với Con Đường Thập Tự và cái chết đau thương để cứu độ nhân loại... Ăn chay kiêng thịt để hy sinh kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu…để hãm mình hy sinh đền tội khi chính đám người mới vài ngày trước tung hô vạn tuế Ngài, rồi sau đó lại giết chết Ngài như một tên tội phạm.
 
Phóng viên vietcatholic đã có mặt tại giáo đoàn Lakemba, để ghi nhận và tường trình cùng quý vị trong Thánh lễ hôm nay, hôm qua chúng tôi cũng giới thiệu vài chi tiết về những ngày mới thành lập Giáo Đoàn Này, hôm nay chúng ta đọc lại một số sinh hoạt về Trường Giáo Lý và các Phong Trào Đoàn Thể Giáo Đoàn Kitô Vua Lakemba.
 
Trường Giáo Lý Kitô Vua dưới sự điều hành của Ban Mục Vụ cùng một số quý vị phụ tá và các Huynh Trưởng và Giảng viên Giáo Lý. Học Viên gồm các em sinh hoạt trong Xứ Đoàn và được chia thành năm lớp, Nghĩa Sĩ, Thiếu nhi, Ấu Nhi, Thêm sức, Xưng tội Rước lễ lần đầu, và lớp Tuổi thơ. Ngoài việc giảng dạy Giáo lý, trường Giáo lý Kitô Vua còn là một trong ba trường giáo lý có trách nhiệm luân phiên, phối hợp với Ban Mục Vụ của Giáo đoàn hỗ trợ cho Ban truyền giáo của cộng đồng, cũng như Liên Đoàn Thiếu Nhi, để tổ chức Ngày Đại Hội TNTT toàn tiểu bang NSW vào năm 1994. Ban Mục Vụ và Ban quản trị Xứ đoàn đã chuẩn bị cho các em tham dự Đại hội với kết quả thật khích lệ.
 
Phong trào Tôn Nữ Vương Gia Đình gồm các nhóm, với trên 40 gia đình luân phiên đọc kinh tối tôn kính Mẹ.
 
Hội Đaminh được thành lập theo nguyện vọng của một số giáo dân vẫn sẵn có tinh thần hăng say trong các công tác tông đồ phục vụ Thiên Chúa được thành lập tại Giáo đoàn ngày 15 tháng 11 năm 1993 với danh xưng Hội Đaminh Tôma Đinh Viết Dụ, Ngoài các Đoàn thể trên, Ban Mục Vụ đã kêu gọi các bạn trẻ tham gia hát trong các Thánh Lễ ngày thứ bảy. Nhóm này lấy tên là "Nhóm hát thứ bảy", lúc đầu chỉ vọn vẹn có 4 hay 5 ca viên. Nhưng hiện nay đã có trên 20 ca viên. Ngoài việc dâng lời ca tiếng hát lên cùng Chúa trong các Thánh lễ thứ bảy, các ca viên còn tình nguyện cộng tác với Ca đoàn Kitô Vua để giúp hát các thánh lễ cưới hay tang lễ được tổ chức tại Giáo đoàn. Hằng năm, Giáo đoàn tổ chức trọng thể Lễ Chúa Kitô Vua, cũng là quan thầy của Ca đoàn và Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể.   Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo đoàn 1983 - 1993, Giáo đoàn đã tổ chức thật long trọng Lễ bổn mạng với sự hiện diện của quý Cha Tuyên Úy, qúy Cha Việt nam tại Sydney và qúy Cha đại diện các Xứ đạo Úc có đông người Việt cư ngụ như Punchbowl, Belmore và Lakemba. Sau 48 năm cố gắng, Giáo đoàn được lớn mạnh như ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng không ngừng của Ban Mục Vụ, các Phong Trào Đoàn thể và sự đóng góp tích cực của toàn thể Giáo dân trong Giáo đoàn. Ước mong sự nhiệt tình của quí vị sẽ giúp cho Giáo đoàn mỗi ngày một phát triển trên con đường phục vụ Giáo hội và tha nhân.  
 
Đúng 5 giờ chiều Thứ 6 Tuần Thánh, 18 em Thiếu Nhi Cung Thánh, 2 Thừa Tác Viên, và Linh Mục Paul Văn Chi, tiến lên cung thánh từ cuối nhà thờ, đi đầu là Thánh Giá Nến Cao cử hành Nghi thức suy tôn Thánh Giá hôm chia làm 3 phần.
 
Phần Thứ I: Phụng Vụ Lời Chúa.
 
Trong phần phục vụ Lời Chúa, có bài đọc 1 và 2, đặc biệt trong Nghi thức suy tôn Thánh Giá hôm nay, không trải khăn bàn thờ, không đốt nến. Bàn Thờ trơ trụi đơn giản. Ca đoàn hát Đáp Ca với bài: “Con xin phó thác” do nhạc sĩ: Thanh Tâm, Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài.
Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là Đấng tín trung.
Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
 
Sau đó là phần hát Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Diễn tả Bài Thương Khó với Người tường thuật, Thế nhân, và ca đoàn đóng vai dân Do Thái, Sau Bài Thương Khó với bài giảng ngắn gọn Con Đường Tình Yêu Thập Tự do Lm. Paul Văn Chi.
 
Phần Thứ II: 10 Lời Nguyện Trọng Thể. 
 
Sau Bài Thương Khó với bài giảng ngắn gọn, Linh Mục Chủ Sự long trọng cùng với Cộng Đoàn Dân Chúa dâng lên Thiên Chúa 10 Lời Nguyện Trọng Thể, Cầu Cho Hội Thánh, Cầu cho Đức Thánh Cha, Cầu cho hàng Giáo Sĩ và Giáo Dân, Cầu cho Dự Tòng, Cầu cho mọi Tín Hữu được hiệp nhất, Cầu cho người Do Thái, Cầu cho người ngoài Kitô Giáo, Cầu cho người vô thần, Cầu cho những nhà Lãnh Đạo quốc gia, Cầu cho người đau khổ, với Lời Nguyện Cầu cho Đại Dịch sau cùng.
 
Phần Thứ III: Kính Thờ Thánh Giá.
 
Linh Mục và đoàn phụng vụ đi xuống cuối nhà thờ, Linh Mục cầm cây Thánh Giá giơ cao trên đầu và hát “Đây là cậy Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian.” Cộng đoàn đáp lại và quỳ gối thờ kính Thánh Giá:Chúng ta hãy đến thờ lạy.” Lm Chủ sự và đoàn phụng vụ đi tới giữa nhà thờ và tung hô Thánh Giá lần thứ 2: “ Đây là cậy Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian.”  Linh mục và đoàn phụng vụ tiến lên trước bàn thờ và tung hô lần thứ 3: Đây là cậy Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian.” Cộng đoàn đáp lại:Chúng ta hãy đến thờ lạy.” Mọi người quỳ gối 30 phút kính thờ Thánh Giá. Sau đó Linh Mục quỳ gối thờ lạy và hôn kính Thánh Giá trước, tới các thừa tác viên cũng lên bái quỳ, vì hoàn cảnh đại dịch nên Giáo Dân không hôn kính Thánh Giá. Sau đó, tất cả giáo dân lần lượt lên cúi đầu thờ kính Thánh Giá. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều em nhỏ, cả quí anh chị tật nguyền cũng tiến lên cúi đầu thờ kính Thánh Giá.
 
Phần Thứ IV: Rước Lễ.
 
Trong Nghi Thức Cử Hành Cuộc Thương Khó của Chúa hôm nay, không có Thánh Lễ, Thừa Tác Viên Thánh Thể kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra Bàn Thờ, sau khi trải khăn Bàn Thờ với nến sáng. Linh Mục và cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha và mọi người tiến lên Rước Lễ.
 
Kết thúc Nghi Thức Cử Hành Cuộc Thương Khó của Chúa hôm nay, Linh Mục Chủ Sự đọc lời nguyện chúc lành cho mọi người ra về trong thinh lặng.
 
Khanh Lai tường trình.