THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Tuần Cửu Nhật và Mừng Kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Sydney.
Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney tổ chức tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị, Fairfield từ Thứ Sáu Tuần Thánh 07/04/2023 và kết thúc vào ngày Chúa Nhật 16/04/2023, mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Our Lady of Carmel Mount Pritchard - Sydney.

Chiều Thứ Bảy 15/04/2023 ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật. Sau giờ kinh nguyên, Cha Linh hướng FX Nguyễn Văn Tuyết trân trọng giới thiệu Cha FX Nguyễn Hoàng Việt thuyết giảng và sau đó Cha Linh hướng FX Nguyễn Văn Tuyết tuyên bố kết thúc Tuần Cửu Nhật. Ông Đa minh Trần Văn Bình, Trưởng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney, ngỏ lời cám ơn Cha Linh hướng, quý Cha đã giúp thuyết giảng và dâng Thánh lễ cho Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Đặc biệt cám ơn ông Trần Thái Toản Trưởng Ban Mục Vụ Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Lê Đăng Thị Fairfield và qúy thành viên Ban Mục Vụ của Giáo đoàn đã giúp cho Phong Trào có phương tiện tổ chức Tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót.

Chiều Chúa Nhật 16/04/2023 rất đông giáo dân đã đến nhà thờ Our Lady of Mount Carmel Mt. Pritchard Sydney tham dự mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Sau khi mọi người tập trung dưới cuối nhà thờ. Cha Linh hướng FX Nguyễn Văn Tuyết dâng hương kiệu Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót, đồng thời 3 hồi chiêng trống, kiệu cung nghinh Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót rước lên an vị trên cung thánh. Sau khi Thánh tượng đã an vị một đại diện Phong Trào đọc sơ lược tiểu sử về Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó Cha FX Nguyễn Văn Tuyết ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người và cùng với Cha Phêrô Trần Văn Trợ và FX. Lê Văn La Vinh Dòng Đa Minh hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Lòng Chúa Thương Xót.

Trong bài giảng Cha FX Nguyễn Văn Tuyết nói: Hôm nay là ngày cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin Mừng thuật lại cho chúng ta về lần hiện ra lần thứ nhất và thứ hai của Chúa Giêsu Phục Sinh với các môn đệ. Họ là những người đã bỏ rơi Chúa. Nhưng Chúa đã tỏ lòng thương xót khi cho họ nhìn thấy những vết thương của Người. Người mở lời với họ bằng câu một chào xuất hiện 3 lần trong Tin Mừng hôm nay “Bình an cho các con” (Ga. 20: 19,21,26) Đây là lời chào của Đấng Phục Sinh. Đấng hiện đến để gặp gỡ mọi yếu đuối và lầm lỗi của con người. Qua lời chào này, chúng ta khám phá ra 3 hành động của Lòng Chúa Thương Xót trong chúng ta. Đó là niềm vui, sự tha thứ, và an ủi chúng ta trong khi mỏi mệt….

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Đaminh Trần Quang Bình Trưởng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách, quý ân nhân và mọi người đã không quản ngại cùng đến tham dự Thánh lễ và hiệp chung lời cầu nguyện cho Phong Trào. Đặc biệt cám ơn Ban Mục Vụ Giáo đoàn Mt. Pritchard đã tạo điều kiện cho Phong Trào tổ chức mừng kính Đại Lễ ngày hôm nay và cũng cám ơn Ca đoàn Cabramatta. Cha FX Nguyễn Văn Tuyết một lần nữa cám ơn quý Cha và Ban Mục Vụ Giáo đoàn Fairfield đã giúp mọi phương tiện cho Phong Trào tổ chức Tuần Cửu Nhật trong 9 ngày qua được mọi sự tốt đẹp.

Diệp Hải Dung.