THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Ấn Độ để tang cho một cựu chủng sinh từng là bộ trưởng quốc phòng.
Ông thường mặc bộ đồ truyền thống Kurta của người dân bình thường, chẳng bận tâm đến chuyện ủi cho lượt là. Đó là một dấu chỉ của sự gần gũi của ông với người dân quê mà ông là đại biểu.

Thủ tướng và tổng thống Ấn ở trong số những viên chức lãnh đạo hàng đầu bầy tỏ lời phân ưu trước cái chết của ông George Fernandes, một cựu chủng sinh Công Giáo, từng là bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ. Ông Fernandes nổi tiếng là một thủ lãnh nghiệp đoàn. Ông qua đời hôm 29 tháng 1 hưởng thọ 88 tuổi tại tư gia ở New Delhi. Nhân vật tranh đấu không biết mệt mỏi cho giới lao động đã có một cuộc sống thanh bần. Ông thường mặc bộ đồ truyền thống Kurta của người dân bình thường, chẳng bận tâm đến chuyện ủi cho lượt là. Đó là một dấu chỉ của sự gần gũi của ông với người dân quê mà ông là đại biểu. Ngay cả khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, ông cũng tự giặt quần áo, theo lời kể lại của nhà báo Ram Bahadur Rai - một bạn thân lâu đời của ông.

Tình hình sức khoẻ của ông đang tốt thì vào một ngày trong năm 1995, ông bị té trong nhà tắm và bị thương ở đầu. Sau đó ông lâm bệnh và sau phẫu thuật ông bị liệt giường từ năm 2012 sau khi chẩn bệnh Alzheimer’s. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu lên cao khi ông 37 tuổi sau khi hạ đối thủ của đảng Quốc Đại ở đơn vị Mumbai trong cuộc tổng tuyển cử năm 1967. ĐTGM Leo Cornelio ở Bhopal hay mời ông đến phát biểu tại các chủng viện và trong các cuộc thảo luận do giáo hội tổ chức. 

Ông Fernandes và ĐTGM Cornelio là đồng hương ở Mangalore - một hậu cứ công giáo vững mạnh tại miền tây Ấn Độ. Ông sinh ngày 3 tháng sáu 1930, là con cả trong gia đình có 6 người con. Ông gia nhập chủng viện với hy vọng trở thành một linh mục công giáo. Thế nhưng sau khi đậu cử nhân triết ở chủng viện St. Peter's Seminary tại Bangalore, ông quyết định hồi tục. 

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1977, ông tái đắc cử và được bổ nhiệm làm bộ trưởng kỹ nghệ trong nội các do thủ tướng Morarji Desai lãnh đạo. Trong vai trò này ông đã ra lệnh cho hãng nước ngọt Coca Cola chấm dứt các sinh hoạt tại Ấn với lý do là công thức chế biến nước giải khát của hãng bị coi là thiếu an toàn. Thế nhưng đến năm 1993, hãng Coca được hoạt động trở lại sau khi Ấn Độ mở cửa thị trường kinh tế vào năm 1991. 

Trong thời gian từ năm 1998 đến 2004, khi chính quyền nằm trong tay của đảng Pro-Hindu Bharatiya Janata Party (BJP), ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng trong nội các của thủ tướng Atal Bihri Vajpayee. Ông Fernandes chết đi để lại vợ, bà Leila Kabir và một người con trai. Thi hài của ông được hoả táng hôm 31 tháng 1 và được đặt tại nghĩa trang York ở New Delhi hôm 1 tháng 2. 

Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ