Một linh mục Phi Luật Tân từng bị chiến binh hồi giáo bắt làm con tin ở thị trấn Marawi lần đầu tiên đã trở lại Mindanao. Cha Teresito Soganub, tổng đại diện ở Marawi xem ra với tinh thần phấn chấn khi đến thị trấn Norala thuộc tỉnh Cotabato ở miền nam.
Trong bộ y phục mầu đen, linh mục vẫy tay chào người qua lại khi đến một trung tâm thể dục để phát biểu trước một cử toạ khoảng 500 người gồm sinh viên và viên chức chính phủ. Cha cho biết trong thời gian 116 ngày bị bắt nhờ tin vào Thiên Chúa mà cha còn sống.
Cha nói: “Hãy tin vào Thiên Chúa. Chúng ta sẽ không bị bỏ rơi”. Thế nhưng cha nhìn nhận có lúc thất vọng, thậm chí tức giận vì bị Chúa đặt trong một tình huống khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên cuối cùng niềm tin vào Chúa vẫn không nao núng, trái lại còn sâu sắc hơn”.
Cha cho biết cùng với một con tin khác lợi dụng đêm tối đã trốn thoát khi bọn canh giữ đang say giấc và ngày 17 tháng 9 được quân đội chính phủ tìm thấy.
Nhóm chiến binh thề trung thành với tổ chức IS đã bắt linh mục và 5 giáo dân làm con tin khi bọn chúng mở cuộc tấn công vào thánh đường Saint Mary’s Cathedral ở Marawi. Trong khi đó quân đội cho biết chiến binh hồi giáo bắt giữ trên 200 con tin. Sau đó tổng thống Rodrigo Duterte thiết đặt tình trạng thiết quân luật trên toàn hải đảo Mindanao và được gia hạn đến ngày 31 tháng 12.
Ngày 23 tháng 10, quân đội Phi chấm dứt chiến dịch hành quân tại Marawi đúng 5 tháng gây ảnh hưởng cho khoảng 500.000 người và làm thiệt mạng ít nhất 1.100 người đa số là chiến binh hồi giáo.
Được báo chí hỏi cha có trở lại Marawu hay khô g thì cha Soganub trả lời là sẽ không trở lại với “sứ vụ bình thuường”. Cha từng phục vụ tại Marawi trong suốt 23 năm và là tuyên uý cũng như tổng đại diện của viện đại học Mindanao State University.
Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ