THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Chỉ trong 3 ngày, 2 linh mục bị giết dã man tại Mễ Tây Cơ.
“Chúng tôi yêu cầu những ai khinh thường, cướp đi mạng sống của các linh mục vì bất kỳ lý do gì - cũng nên tự kiểm qua khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa, để loại bỏ không những vũ khí, mà còn những ý đồ phá hoại khác”.

Cha Juan Miguel Contreras Garcia, 33 tuổi bị một số kẻ lạ mặt bắn chết tối thứ sáu tuần qua tại Tlajomulco de Zuniga khi ngài đang giải tội tại văn phòng nhà xứ. ĐHYJosé Francisco Robles Ortega, tổng giám mục Guadalajara kêu gọi cấp tốc xây dựng hoà bình và hoà giải. Ngài nói: “Những sự kiện đáng tiếc này đòi hỏi chúng ta phải có một sự quay trở về sâu sắc và thành tâm. Đây là lúc chúng ta cần nhìn vào văn hoá và xã hội của chúng ta một cách chân thành và tự hỏi tại sao chúng ta lại thiếu tôn trọng Sự Sống và Sự Thánh đến như vậy”. 

ĐHY kêu mời mọi giáo dân thêm lời cầu nguyện cho các linh mục và cho trách nhiệm mục vụ mà cộng đoàn đã giao phó cho các ngài. 

Nên cạnh đó, ĐHY còn nói: “Chúng tôi yêu cầu những ai khinh thường và cướp đi mạng sống của các linh mục vì bất kỳ lý do gì - cũng nên tự kiểm qua khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa, để loại bỏ không những chỉ vũ khí, nhưng đồng thời cũng loại bỏ hận thù, oán giận và tất cả những tình cảm phá hoại khác”.

Trong thông báo ngày 20 tháng tư, ĐHY Ortega kêu gọi chính quyền điều tra nội vụ để trừng trị những ai gây ra tội ác. Theo sự đánh giá của Trung Tâm Catholic Multimedia Center, từ đầu năm đến nay có ít nhất 4 linh mục bị sát hại tại Mễ Tây Cơ và nếu tính từ năm 2012, thì có 23 linh mục bị giết. 

Hôm thứ tư tuần qua, linh mục Ruben Alcantara Diaz bị đâm chết ngay trong nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Mexico City.

Nguồn cruxnow
Vũ Nhuận chuyển ngữ