THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Cựu tổng toàn quyền liên bang Úc từ một người vô thần nay trở lại đạo công giáo
Ông Hayden tâm sự: “Trước đây đó là một sự rỗng tuếch, nay đã được bồi đắp. Giờ đây tôi là thành viên trong cộng đoàn, một thành viên trong giáo hội, tôi cảm thấy phấn chấn khi ý thức được điều đó”.

Sau hai tháng được rửa tội, giờ đây cựu tổng toàn quyền liên bang Úc ông Bill Hayden đang trông chờ được rước lễ lần đầu. Với số tuổi 85, thế nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, ông Hayden cho biết cảm nghĩ khó tả trong cuộc hành trình đức tin qua nhiều giai đoạn. Ông hiện đang ở tại một trang trại bên ngoài thị trấn Ipswich, thuộc tiểu bang Queensland sau khi bị gẫy vai vì bị té. Ông kể lại những bước đi tìm kiếm niềm tin, tìm kiếm sự an ủi trong một giáo hội mà trước đó ông không có mấy thiện cảm. 

Ông tâm sự: “Trước đây đó là một sự rỗng tuếch, nay đã được bồi đắp. Giờ đây tôi là thành viên trong cộng đoàn, một thành viên trong giáo hội, tôi cảm thấy phấn chấn khi ý thức được điều đó”. 

Cha Stephen Bliss, Dòng Phanxicô là cha sở xứ đạo Ipswich cho biết: “Tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện với ông Hayden về những giáo huấn của giáo hội và về việc chuẩn bị để rước Mỉnh Thánh Chúa trong mùa Vọng tới đây”. Trong lễ rửa tội vào ngày 9 tháng 9 tại Nhà Thờ St Mary’s ở Ipswich, ông Hayden đã nhận được một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ, món quà kỷ niệm do nữ tu Angela Mary Doyle Dòng Mercy tặng. Ông cho biết vị nữ tu này đã có một ảnh hưởng rất lớn trong việc trở lại đạo của ông. 

Đối với ông, món quà này hiện là một trong số những báu vật được trân trọng trưng bày tại trang trại cùng với những món hàng nghệ thuật mà ông đã sưu tầm trong thời gian làm ngoại trưởng và tổng toàn quyền. Khi hay tin ông rửa tội, ông Hayden đã nhận được nhiều lời chúc mừng như của cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd và nhiều quà tặng khác bao gồm một xâu chuỗi Mân Côi và một cuốn Kinh Thánh khổ lớn với tên Bill Hayden được in bằng kim tuyến bên ngoài bìa da.

Cuốn Kinh Thánh đó là quà tặng của ông Alasdair Webster - chủ tịch Hội Huynh Đệ Thiên Chúa Giáo tại Quốc Hội (Parliamentary Christian Fellowship). Ông Alastair từng có lần yêu cầu ông Hayden - lúc đó đang là tổng toàn quyền - đọc một đoạn Kinh Thánh trong một nghi thức hằng năm tại quốc hội. Ông Hayden đồng ý, thế nhưng trước đó đã nêu vấn nạn: “không biết có phải là điều thích hợp hay không khi để cho một người vô thần như ông đọc một đoạn Kinh Thánh?”. 

Qua năm sau, ông Hayden cũng được yêu cầu như vậy. Thế nhưng lần này ông đã có phản ứng: “Ông bạn Alasdair ơi, ông cứ yêu cầu như vậy, chắc có ngày tôi sẽ trở lại đạo công giáo!”.

Và lời tiên đoán này, cuối cùng nay đã xảy ra!

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận ngữ