THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô: "Sự thật ở trong sự im lặng".
“Sự thật là im lặng, sự thật không ồn ào, sự thật trong sự nhu mì. Thế nhưng biết im lặng, không đánh trả không phải là chuyện dễ dàng. Đó là điều Chúa đã làm và là nền tảng sức mạnh của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết phân định lúc nào nên nói và lúc nào cần phải im lặng”.

Chính Chúa Giêsu đã chứng tỏ cách thức tuyệt hảo để trả lời tai tiếng và phân hoá, đó là giữ im lặng và cầu nguyện. ĐTC Phanxicô đã nói như vậy vào ngày 3 tháng 9 khi ngài tái tục việc dâng lễ sáng cho một số khách mời. Trong bài chia sẻ, ngài nói: “ Với những người thiếu thiện chí, với những người chỉ tìm kiếm chuyện tai tiếng, với những người chỉ tìm sự chia rẽ, sự huỷ diệt, thì cách thức hay hơn cả là im lặng và cầu nguyện”. 

Các tâm tình này đã được ĐTC phát biểu trong thánh lễ diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi ĐTGM Carlo Maria Vigano, cựu khâm sứ Toà Thánh tại Hoa Thịnh Đốn, yêu cầu ĐTC từ nhiệm vì bị coi là không áp dụng những hình phạt do ĐTC Benedict 16 đưa ra dành cho nhân vật lúc bấy giờ còn là hồng y Theodore McCarrick về tội lạm dụng tình dục.

Vào ngày 26 tháng 8 khi được hỏi về lá thư 11 trang của ĐTGM Vigano, trong đó có cáo buộc cho rằng “tình trạng đồng tính luyến ái” có trong những cấp bậc cao nhất của Giáo Hội, thì ĐTC trả lời rằng “quý vị hãy tự đọc lá thư và tự rút ra cho mình lời kết luận”. Trong khi đó, văn phòng báo chí của Toà Thánh cũng như một số chức sắc bị nêu tên trong lá thư đã từ chối trả lời. 

Bài Phúc Âm ngày 3 tháng 9 kể về câu chuyện Chúa trở lại thành Nazareth và sự giận giữ của dân chúng khi Chúa từ chối làm phép lạ cho họ. Đoạn Tin Mừng của Thánh Luca chấm dứt ở chỗ: “Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi”. (Luca 4:28-30)

Trong bài chia sẻ, ĐTC nói rằng đoạn Tin Mừng này giúp người tín hữu “biết cách hành động trong cuộc sống mỗi ngày khi có những hiểu lầm, thế nhưng cũng giúp ta hiểu được những hành động gian tà nhằm phá huỷ sự đoàn kết của một gia đình, của một đoàn dân”. 

Theo bản tin của dịch vụ truyền thông Vatican News, thì trong bài giảng, ĐTC còn nói qua sự im lặng, Chúa Giêsu đã đánh bại những “con chó dữ”, đánh bại ma quỷ đã “gieo rắc sự dối trá trong lòng người”. Không phải là dân chúng mà là một bầy chó dữ “đã đánh đuổi Ngài ra khỏi Thành”. Thế nhưng Chúa vẫn giữ im lặng. Qua sự im lặng đó, Ngài đã đánh bại bầy chó dữ và “ra đi vì giờ của Ngài chưa đến”. 

ĐTC Phanxicô đã lấy một thí dụ thực tiễn trong đời sống gia đình, có những lúc xẩy ra tranh cãi về chính trị, về thể thao hay về tiền bạc có thể đi đến chỗ huỷ diệt. ĐTC nói: “Trong những lúc như vậy, chúng ta thấy ma quỷ hiện diện và chỉ muốn huỷ diệt. Thế thì chúng ta nên biết giữ im lặng”. 

“Sự thật là im lặng, sự thật không ồn ào, sự thật nằm trong sự nhu mì. Thế nhưng biết im lặng, không đánh trả không phải là chuyện dễ dàng. Đó là điều Chúa đã làm và là nền tảng sức mạnh của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết phân định lúc nào nên nói và lúc nào cần phải im lặng”.

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ