THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC Phanxicô bắt đầu chuyến viếng thăm tại Ái Nhĩ Lan
Trong bài phát biểu đầu tiên khi vừa đặt chân xuống đất nước Ái Nhĩ Lan, ĐTC Phanxicô tuyên bố xấu hổ trước sự thất bại của Giáo Hội Công Giáo trong việc đối phó với tội ác lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ. (Mời xem tại ô Video)

Trong bài phát biểu đầu tiên khi vừa đặt chân xuống đất nước Ái Nhĩ Lan, ĐTC Phanxicô tuyên bố xấu hổ trước sự thất bại của Giáo Hội Công Giáo trong việc đối phó với tội ác lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ. Thủ tướng Ái Nhĩ Lan cũng có những lời lẽ mạnh mẽ đối với tệ nạn này và yêu cầu ĐTC cần phải có biện pháp cụ thể đối với những giáo sĩ gây ra tội ác và những giáo sĩ bao che. 

ĐTC đã có thời gian 90 phút gặp gỡ các nạn nhân và ngài mô tả tệ nạn này là “bẩn thỉu”. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một ĐTC tại Ái Nhĩ Lan kể từ 39 năm qua và sự kiện này xảy ra trùng hợp với Đại Hội Gia Đình Thế Giới được tổ chức 3 năm một lần. 

Bài diễn văn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng gốc Á Căn Đình đã vang vọng nội dụng của lá thư mà trong ít ngày qua ngài đã gửi cho 1.2 tỷ tín đồ công giáo trên hoàn vũ. Qua đó, ngài mạnh mẽ lên án những tội ác lạm dụng tình dục và che đậy của hàng giáo sĩ. 

Trước sự hiện diện của giới chính khách và chức sắc tại Lâu Đài Dublin, ngài nói: “Sự thất bại của giới lãnh đạo tôn giáo như giám mục, bề trên Dòng Tu, linh mục và nhân viên của giáo hội trong việc đối phó với những tội ác kinh tởm đó đã tạo sự phẫn nộ một cách chính đáng và sẽ còn là một nguồn nhức nhối và xấu hổ cho tập thể Công Giáo. Bản thân ta cũng chia sẻ những tình cảm đó”.

ĐTC đã phát biểu sau khi thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Leo Varadkar nhìn nhận rằng sự thất bại của Giáo Hội, của chính quyền và của xã hội rộng rãi hơn đã tạo một di sản cay đắng và đau khổ cho rất nhiều người. Ông nói : “Người dân bị che kín trong những góc tối, đằng sau những cánh cửa đóng kín, tiếng cầu cứu của họ không ai nghe…. Tuy nhiên trên tất cả mọi sự, thưa Đức Thánh Cha, tôi yêu cầu ngài hãy lắng nghe các nạn nhân còn sống”. 

Ông Varadkar cũng ghi nhận trong khi “tuyệt đối không khoan dung cho những ai lạm dụng tình dục trẻ em hay cho những ai tạo cơ hội cho tội ác, tuy nhiên lời nói phải đi kèm với hành động”. Ông muốn ám chỉ đến cuộc điều tra tại tiểu bang Pennsylvania Hoa Kỳ về trường hợp của trên 1.000 trẻ em bị 300 linh mục xâm phạm tình dục. Thế nhưng ông cho rằng những “câu chuyện đau lòng” của “những tội ác không nói nên lời” do một số giáo sĩ gây ra và được một số giáo sĩ che dấu để bảo vệ giáo hội “là những chuyện quá quen thuộc” với người dân ở Ái Nhĩ Lan.

Đã 39 năm kể từ ngày ĐGH Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Ái Nhĩ Lan, đất nước này đã thay đổi rất nhiều như cho phép phá thai, ngừa thai, lỵ dị và hôn nhân đồng tính. Ái Nhĩ Lan lúc này thế tục hợn, cấp tiến hơn và trong nhiều trường hợp “phẫn nộ” hơn. Ông Colm O’Gorman - hiện đang làm việc cho Hội Ân Xá Quốc Tế - từng bị một linh mục xâm phạm tình dục cho rằng các lời tuyên bố của ĐTC chưa đi xa cho đủ. 

Khi chiếc phi cơ “Shepherd One” hạ cánh xuống phi trường Dublin, ĐTC đã được các em nhỏ tặng hoa và xiêm y và được tổng thống Michael D Higgins nghênh tiếp tại dinh tổng thống Áras an Uachtaráin. Tại Thánh Đường St Mary's Pro-Cathedral ở Dublin, ĐTC đã cầu nguyện trước một cây nến sáng tượng trưng cho    các nạn nhân trước khi trả lời một số câu hỏi về hôn nhân do một    số cặp vợ chồng già trẻ đưa ra. 

Ngài cũng đến thăm một trung tâm chăm sóc người vô gia cư do các tu sĩ Dòng Capuchin điều hành. Chiều thứ bảy, ngài chủ toạ Lễ Nhạc Mừng Đại Hội Gia Đình tại sân vận động ở Croke Park với số người tham dự lên đến 80.000. Trong số các nghệ sĩ biểu diễn có ca sĩ tenor khiếm thị Andrea Bocelli. Sáng chủ nhật ngài đến Quận Mayo thăm Đền Knock Shrine trước khi trở lại Dublin để bế mạc Đại Hội qua một thánh lễ đại trào tại Công Viên Phoenix với số người tham dự khoảng nửa triệu. 

Nguồn tổng hợp

Vũ Nhuận chuyển ngữ