THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC gửi thư viết tay cho một binh sĩ Colombia bị mù vì chiến tranh.
"Tôi nói với Ngài rằng tôi muốn tặng lại Ngài một món đồ gì đó tượng trưng cho quân lực của chúng tôi và lúc đó tôi nhận thấy không có gì thích hợp hơn cho bằng chiếc mũ lính của tôi”.

Trong cuộc viếng thăm Colombia vào tháng 9 năm nay, ĐTC Phanxicô đã gặp anh Edwin Restrepo, một cựu thuỷ quân lục chiến. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, anh Restrepo đã nhận được lá thư của ĐTC với nội dung cám ơn sự hy sinh của anh trong cuộc chiến tại Colombia.

Ngài cũng cho anh biết ngài vẫn còn giữ món quà “quý báu” của anh. Hồi tháng 9 khi đến thăm một căn cứ không quân ở Colombia, ĐTC đã được binh sĩ và cảnh sát bị thương tật trong cuộc chiến chào đón. Khi đến gần anh Restrepo, Ngài bắt tay anh, còn anh ngả đầu xin Ngài ban phép lành và tặng Ngài chiếc mũ lính của anh.

Cuộc chuyện trò chỉ kéo dài 1 phút. Anh Restrepo kể lại ĐTC đã cho anh một cỗ tràng hạt. “Vì thế tôi nói với Ngài rằng tôi muốn tặng lại Ngài một món đồ gì đó tượng trưng cho quân lực của chúng tôi và lúc đó tôi nhận thấy không có gì thích hợp hơn cho bằng chiếc mũ lính của tôi”.

Trong lá thư, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài mang chiếc mũ đó trong suốt cuộc tông du của Ngài tại Colombia để nhắc nhở Ngài về sự hy sinh và lòng ái quốc của binh sĩ Colombia trong cuộc chiến chống du kích Maxist mà nay đã kết thúc.

Ngài cũng cho anh biết là chiếc mũ đó Ngài vẫn còn giữ và đặt trên bàn thờ nhỏ của Ngài trong Điện Vatican. Cùng với lá thư Ngài gửi cho anh tấm hình chụp bàn thờ trên đó có đặt chiếc mũ.

Năm 2014, Restrepo bị mất chân trái, một phần cánh tay phải và bị mù mắt khi đạp trên một trái mìn trong một cuộc tuần tiễu. Lúc đó anh mới 19 tuổi.

Mặc dầu khiếm thị thề nhưng anh vẫn có thể đọc đươc nhờ chữ Braille và hiện đang học cử nhân luật. Anh nói: “Tôi muốn giúp các bạn đồng ngũ của tôi đang là thương phế binh. Nhiều người không nhận được tiền chu cấp đầy đủ, tôi sẽ vận động cho họ”.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ