THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC sẽ phong thánh cho một thanh niên 19 tuổi.
Có lần Numzio tâm sự: “Chúa Giêsu đã đau khổ xiết bao để chúng ta được cuộc sống vĩnh cửu. Nếu có đau khổ đôi chút thì chúng ta sẽ được nếm trước niềm vui Nước Thiên Đàng. Chúa Giêsu đã đau khổ quá nhiều cho tôi thì tại sao tôi lại không chịu đau khổ vì Chúa".

Trong một cuộc họp Hồng Y hôm thứ năm, ĐTC Phanxicô cho biết ngài sẽ phong thánh cho một thanh niên 19 tuổi đó là chân phước Nunzio Sulprizio vào ngày 14 tháng 10 cùng với hai chân phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Oscar Romero. 

Ngoài ra còn có 4 chân phước khác cũng được phong thánh cùng ngày bao gồm: chân phước Francesco Spinelli, linh mục Triều, sáng lập Viện Institute of the Sister Adorers of the Blessed Sacrament, sinh tại Milan (Ý) qua đời ngày 6.2.1913. Chân phước Vincenzo Romano, linh mục Triều, sinh tại Torre del Greco (Ý) qua đời ngày 20.12.1831. Chân phước Maria Caterina Kasper, sáng lập Viện Institute of the Poor Handmaids of Jesus Christ, sinh tại Dernbach (Đức) và qua đời ngày 2.2.1898. Chân phước Nazaria Ignazia March Mesa, sáng lập Dòng Congregation of the Misioneras Cruzadas de la Iglesia Sisters, sinh tại Madrid (Tây Ban Nha) và qua đời tại Buenos Aires (Argentina) ngày 6.7.1943.

Trong khi đó chân phước Nunzio Sulprizio, qua đời lúc 19 tuổi và sẽ được phong thánh khi đang diễn ra Thượng Hội Đồng Synod về “Giới Trẻ, Đức Tin và Phân Định Ơn Gọi”. Như vậy đợt phong thánh lần này bao gồm mọi khía cạnh đời sống từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân. 

Chân phước Nunzio sinh tại Pescosansonesco (Ý) vào tháng tư năm 1817. Cha mẹ mất sớm, Nunzio được một người chú dưỡng dục. Thế nhưng thật ra Nuzio đã bị chú bóc lột sức lao động, không cho đi học mà bắt làm việc suốt ngày đêm cho cửa tiệm rèn. Bất kể trời lạnh giá hay nóng nực, Nuzio phải khuân vác nặng nề trên một quãng đường xa. Nunzio chỉ còn biết tìm an ủi nơi Nhà Tạm. 

Sau khi một chân bị nhiễm độc, Nunzio được gửi đến một bệnh viện chuyên chữa những bênh nan y ở Naples. Trong thời gian này, Nunzio bị đau đớn khôn xiết. Nunzio chỉ còn biết trông cậy vào Chúa. Có lần Numzio tâm sự: “Chúa Giêsu đã đau khổ xiết bao để chúng ta mong chờ cuộc sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta có đau khổ đôi chút thì chúng ta sẽ được nếm trước niềm vui Nước Thiên Đàng. Chúa Giêsu đã đau khổ quá nhiều cho tôi thì tại sao tôi lại không chịu đau khổ vì Chúa. Tôi sẵn sàng chết để cho một tội nhân được hoán cải và khi Nunzio được hỏi ai sẽ là người chăm sóc cho anh thì anh trả lời: “Đó là sự Quan Phòng của Chúa”. 

Nunzio qua đời vì ung thư xương vào tháng 5 năm 1936 trước khi mừng sinh nhật 20 tuổi. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ