THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTGM Anthony Fisher kỷ niệm 15 năm thụ phong Giám Mục.
Ngài ghi nhận thời gian 15 năm trôi qua như chớp mắt với biết bao biến cố thăng trầm. “Đó là hồng ân và cũng là những thách đố”. Ngài trở thành giám mục giữa lúc có những tiết lộ đầu tiên về tình trạng lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ trên toàn thế giới trong khi tại Úc bắt đầu cuộc điều tra hoàng gia về sự đáp ứng của các cơ chế.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày được thụ phong giám mục, ĐTGM Anthony Fisher OP đã tâm sự với Tuần báo Công Giáo Catholic Weekly ở Sydney rằng phải chi mà khi còn là một tu sĩ trẻ Dòng Đa Minh mà biết chắc rằng một ngày nào đó sẽ phải bổ túc thêm trong hồ sơ lý lịch cá nhân CV chức vụ Tổng Giám Mục Sydney thì “có lẽ tôi đã chạy trốn vì sợ hãi trước chức vụ quá lớn lao này”. 

Tại phòng khách của Vương Cung Thánh Đường St Mary’s, ĐTGM Fisher đã có dịp tâm tình với Tuần Báo Công Giáo trong một khung cảnh bao quanh chân dung của các vị TGM tiền nhiệm nhân nhớ lại ngày được phong chức giám mục vào ngày 3 tháng 9. ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn ngài từ một Dòng Tu chuyên giảng dạy để bổ nhiệm làm giám mục phụ tá TGP Sydney vào tháng 7 năm 2003. Đối với tu sĩ Dòng Đa Minh, đó quả là một “cú sốc” lớn. 

ĐHY George Pell đã phong chức cho ngài tại Vương Cung Thánh Đường St Mary’s ngày 3 tháng 9 cùng với cha Julian Porteous - nay là tổng giám mục Hobart. Sau khi phục vụ tại Giáo Phận Parramatta từ tháng giêng năm 2010 đến tháng 9 năm 2014, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm TGM Sydney vào tháng 11 năm 2014. 

Ngài ghi nhận thời gian 15 năm trôi qua như chớp mắt với biết bao biến cố thăng trầm. “Đó là hồng ân và cũng là những thách đố”. Lấy một thí dụ, ngài trở thành giám mục giữa lúc có những tiết lộ đầu tiên về tình trạng lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ trên toàn thế giới trong khi tại Úc bắt đầu cuộc điều tra hoàng gia về sự đáp ứng của các cơ chế. 

Trong vai trò là trưởng ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Toàn cầu World Youth Day 2008, ngài đã tiếp đón hàng triệu khách hành hương - kể cả ĐTC Benedict 16 - đến Sydney trong một tuần lễ và đã biến thành phố này trở thành một điểm đến có tầm vóc quốc tế. Tuy nhiên, nhậm chức TGM Sydney chưa được bao lâu thì thành phố đã bị chấn động vì vụ thảm sát năm 2014 tại Martin Place. 

Một năm sau chính bản thân ngài lại bị một hội chứng hiếm Guillain-Barré Syndrome, tuy nhiên ngài đã vượt qua thành công. Bên cạnh đó, qua kinh nghiệm tổ chức Đại Hội Giới Trẻ, ngài đã tìm thấy một sự đam mê đặc biệt với giới trẻ qua cách thức mà họ tiếp cận với Giáo Hội và ở trong lòng Giáo Hội. 

Ngài nói: “Tôi nghĩ có một sự liên hệ nghịch lý lạ lùng giữa 2 biến cố lớn xảy tại Úc cùng một lúc. Cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trẻ em một phần lớn liên quan đến những thập niên 60, 70 và 80. Thế nhưng khi tệ nạn này bị phanh phui và chúng ta cảm thấy xấu hổ, thì đó cũng là thập niên mà chúng ta mừng Đại Hội Giới Trẻ”. 

“Sự liên hệ của Giáo Hội với giới trẻ đã có những thăng trầm. Có những lúc Giáo Hội đã yêu thương và chăm sóc giới trẻ, thế nhưng cũng có những lúc Giáo Hội đã bỏ rơi họ, bịt miệng họ và quả thật đã làm họ hết sức đau lòng”. 

“Điều mà chúng ta không thể làm đó là phủ nhận một phần lịch sử đó. Khi còn trẻ, tôi từng nói với Chúa - lúc tôi theo đuổi ơn gọi của một Kitô Hữu, của một linh mục và của một tu sĩ - Lạy Chúa. Đời của con là của Chúa. Con xin trao lại cho Chúa cũng như Chúa đã ban cho con, con xin phú thác đời con trong tay Chúa để tuỳ Chúa định liệu”. 

“Điều đó xem ra có vẻ vô tội, ngây ngô và lúc đó tôi có thể ngây thơ, thế nhưng, tôi nghĩ đó là điều đúng đắn. Khi tôi còn là một cậu bé lớn lên ở Sydney, tôi thỉnh thoảng đi lễ tại đây, và tôi từng được ĐHY Freeman rửa chân trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Tôi không bao giờ dám mơ là có môt ngày chân dung của tôi trong vai trò TGM Sydney được treo cùng với chân dung của ngài”.

“Thế nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta biết phú thác toàn vẹn cho Chúa, chúng ta sẽ ngỡ ngàng vì những gì Chúa làm cho chúng ta vì cuối cùng đó sẽ là điều tốt đẹp nhất cho chúng ta”.

Nhân dịp này, ĐTGM cũng nhắc đến sự yểm trợ tinh thần của các tu sĩ cùng Dòng, thân nhân gia đình, bạn bè và giáo dân đã nâng đỡ và tạo thêm hứng khởi cho ngài. Ngài coi là “hồng ân” khi được học hỏi đời sống của một vị giám mục qua các vị tiền bối như ĐHY Pell và qua các bạn bè như ĐTGM Porteous. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ