THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTGM Comensoli gặp bà mẹ của một nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
Được hỏi là liệu ngài có tha thứ cho một linh mục đến thú tội lạm dụng tình dục hay không, thì ĐTGM Comensoli đã không ngần ngại trả lời: “Chắc chắn là có. Thế nhưng không chỉ tha thứ mà thôi, còn phải xem có thể làm được gì".

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức tổng giám mục TGP Melbourne, ĐTGM Peter A. Comensoli đã có dịp nói chuyện với một bà cụ 93 tuổi là mẹ của một nạn nhân từng bị lạm dụng tình dục đã tự tử vào năm 1994. 

Bà Eileen Piper đã đưa cho ĐTGM xem tấm hình chụp đứa con gái Stephanie Piper nằm trong quan tài. Giáo Hội Úc trong một thời gian dài đã không tin là cô Stephanie Piper bị linh mục Gerard Mulvale lạm dụng tình dục trong thập niên 1970 và cho rằng cô đã bịa chuyện vì mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng linh mục Mulvale đã bị kết tội lạm dụng tình dục 2 thiếu niên một năm sau cái chết của cô Stephanie. 

Nữ luật sư của bà Piper là Judy Courtin đã yêu cầu ĐTGM Comensoli “điều chỉnh những sai trái” trong quá khứ sau khi đưa cho ngài một tập hồ sơ, xin ngài đọc và gặp bà Piper. Sau đó xin ngài có hành động để chấm dứt “tệ nạn khủng khiếp” này. ĐTGM đã từ sân khấu bước đến phía bà Piper và cầm bức hình trong tay. Ngài nói: “Tôi muốn có dịp gặp bà. Thế nhưng tôi cũng cần biết hoàn cảnh của bà cũng như những gì đã xảy ra cho cô Stephanie để rồi tôi sẽ cho bà biết thêm”. 

Có thể nói đó là thử nghiệm đầu tiên cho tân tổng giám mục Melbourne sau khi ngài cam kết sẽ gặp tất cả những nạn nhân nào muốn gặp ngài. Ngài cho biết trước khi chính thức nhận vai trò TGM cách đây 3 tuần lễ, ngài đã gặp một số nạn nhân tại Melbourne. Điều mà ngài muốn nhắn gửi với họ là “tôi lắng nghe quý vị, tôi tin quý vị và để xem tôi có thể làm được gì”. 

Trong bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí ở Melbourne, ĐTGM Comensoli nhìn nhận Giáo Hội cần phải gột bỏ “hình ảnh của một công ty”. Ngài còn cho biết: “Công việc của các linh mục giờ đây đang mang tính chất quản trị kể cả trong lời nói lẫn việc làm. Về mặt tầm vóc, chúng tôi đang trở thành “vĩ đại” và đã đánh mất sự khiêm tốn”. 

Được cử toạ hỏi là liệu ngài có tha thứ cho một linh mục đến thú nhận tội lạm dụng tình dục hay không, thì ngài đã không ngần ngại trả lời: “Chắc chắn là có. Thế nhưng không chỉ tha thứ mà thôi, còn phải xem là có thể làm được gì, việc làm cần phải đi đôi với sự tha thứ”. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ