THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Cha Comensoli nhậm chức Tổng Giám Mục Melbourne.
“Tôi đến từ một thành phố là nơi mà Mẹ Mary McKillop đã bắt đầu và hoàn tất cuộc hành trình thừa sai. Quý vị là một Giáo Hội đã sản sinh ra vị thánh đầu tiên của nước Úc”.

Vương cung thánh đường St Patrick lung linh đèn sáng cho một thời điểm hồng ân của cả nước. Khoảng 3.000 người đã có mặt trong buổi lễ Nhậm Chức của Đức Tân Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli và là ĐTGM thứ chín của TGP. Trong dịp này, ngài đã kêu gọi giáo dân tại Melbourne - qua đôi tay dơ bẩn - cùng với ngài trồng “những hạt giống hồng ân và hoà bình”. 

Trong bài giảng, ngài nói: “Liệu tôi có thể dựa vào sự táo bạo của một người mới để nhắc nhở những gì mà tôi biết về quý vị? Quý vị là một Giáo Hội có thể sinh hoa trái tuyệt vời”. Cùng đồng tế, có ĐTGM danh dự Melbourne Denis Hart, ĐTGM Mark Coleridge, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc, ĐTGM Sydney Anthony Fisher và các Đức Giám Mục phụ tá Terry Brady, Tony Randazzo và Richard Umbers cũng như rất nhiều linh mục từ khắp nước. 

Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện ĐTC Phanxicô tại Úc là Đức Khâm Sứ Toà Thánh Adolfo Tito Yllana là người đọc chiếu chỉ của ĐTC công bố việc bổ nhiệm ĐTGM Comensoli trông coi tổng giáo phận lớn nhất tại Úc. 

Bên cạnh đó cũng có sự hiện diện của đại diện các giáo phái Thiên Chúa Giáo, của các tôn giáo khác như Do Thái Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo và Sikh. Về phía dân sự có cựu phó thủ tướng Tim Fisher, dân biểu Tự Do Kevin Andrews. Trong ngôi thánh đường cổ kính với kiến trúc thời Gothic, nghị thức phụng vụ giầu ý nghĩa biểu tượng đã diễn ra tiêu biểu cho hai ngàn năm truyền thống. 

Nghi thức bắt đầu với lời ghi nhận “Welcome to country” do Sherry Balcombe - một trưởng lão thổ dân và cũng là điều hợp viên Mục Vụ Thổ Dân Công Giáo ở Melbourne - công bố. 

Sau đó ĐTGM Comensoli tiến vào thánh đường bằng cửa phía tây là nơi mà giám quản Vương Cung Thánh Đường John Salvano dâng cho ngài một cây thánh giá để hôn và nước thánh để ban phép lành cho chính ngài và cộng đoàn. 

Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chung của chúng ta là thừa sai. Giáo hội tại Melbourne không phải là một phần của một tổ chức phi chính phủ NGO cũng không phải là một viện bảo tàng mà là một con người sống động”. 

ĐTGM cũng không quên nhắc đến vị thánh đầu tiên của nước Úc Mary McKillop. Ngài nói: “Tôi đến từ một thành phố là nơi mà Mẹ McKillop đã bắt đầu và hoàn tất cuộc hành trình thừa sai. Quý vị là một Giáo Hội đã sản sinh ra vị thánh đầu tiên của nước Úc”.

ĐTGM cũng bày tỏ không mong muốn có một sự khởi đầu mới mẻ, mà là một sự trẻ trung hoá sứ mạng của Giáo Hội. Ngài nói: “Đúng, chúng ta đã mang những vết thương và đau buồn to lớn và Đức Tin có thể là một cuộc chiến đấu, thế nhưng chúng ta - Giáo Hội tại Melbourne - có thể trẻ trung trở lại trong Chúa Giêsu Kitô”.

ĐTGM Comensoli 54 tuổi trước đây là một chuyên gia ngân hàng và đã lãnh đạo Giáo Phận Broken bay trong 3 năm rưỡi. Nay ngài lãnh đạo tổng giáo phận lớn nhất nước với số giáo dân 1.1 triệu. Tuy nhiên trong tương lai trước mắt, ngài mang một trọng trách lớn trong tình huống Melbourne là nơi có nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ và giáo dân. 

ĐTGM Comensoli cam kết sẽ “chính đốn những sai lầm đau lòng trong quá khứ và xây dựng lại niềm tin sau những thiệt hại to lớn do vụ tai tiếng lạm dụng tình dục gây ra đang gieo tại hoạ cho Giáo Hội”.

Nguồn sydneycatholic
Vũ Nhuận chuyển ngữ